MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

LOẠN CÔ HỒN

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Cô hồn được hình   dung    một lũ  ma  đói khát không nơi nương tựa, vào  những ngày răm, mồng một người ta  thường  cúng. Hình   ảnh  ma  cô hồn đói  trơ  xương  có đầu to miệng   lớn đói khát tham ngoạm  to nhưng   cổ họng nhỏ  xíu, nuốt   rất  khó, đành   phải  rải cháo  hồ trên những ngọn là  đa cho liếm láp. Đói khát trường kì  nên thấy thức  ăn là    lao  vào  chụp  giựt nhưng   ăn nuốt  không  được, cảnh tình   trớ  trêu,  khổ  sở, tội  nghiệp cho cô  hồn chết!   

            Tưởng   đâu    hồn chỉ  là hình   ảnh   tưởng tượng tâm linh để  cúng vái  nào  ngờ   lại đổi  hình  biến tướng  trong thời  đại  mới. Nhân rằm tháng  bảy    tội vong nhân hằng năm, nhiều nơ hàng phố có    tục cúng cô  hồn. Cúng lễ thịt thà  bánh trái  bày trước cửa nhà. Chủ thắp  nhang  chưa  kịp  vái  thì  hàng chục    hồn  sống chờ   sẵn  lao  vào  cướp, kẻ  không   giật  được  gì có khi vác luôn  cái bàn cúng mà  chạy. Biết  cúng là  để cho   cô hồn  sống giựt   nhưng  loạn  đến nước này  thì chủ nhà  cũng phải há hốc. Chưa hết, còn  nổ ra cảnh  chà  đạp  chụp  giựt còn  hung tợn khi nhiều  phú  gia từ trên lầu  cao tung   tiền xuống. Có  chỗ  còn    kẻ eo  rào  xông lên lầu  đạp  cửa  nhà, trấn  áp gia chủ giật luôn thùng tiền, bất  kể số! Đúng  là cô  hồn   sống!

            Kể  tới đây,    kẻ chua chát  mỉa rằng  đó là  sản phẩm  độc lạ  xứ ta nhưng   có người  cho rằng  đừng  vội tranh  bản  quyền,  xứ người ta cũng  độc  lạ  không kém, cứ   xem khách  du  lịch Nước Lạ ăn buffet là  biết.  Ùa  tới, tràn lên, ào ào  xông  vô cứ thế  bốc  quơ chụp lùa ụp vào  bao bị,  chén đĩa thức  ăn tung tóe  lên cả chẳng khác  gì quỷ  sứ  các đãng    hồn âm  binh   trỗi  dây. Văn hóa  văn minh,  đại  biểu tinh hoa, đỉnh  cao trí tuệ, ưu việt chế độ  đâu thấy, chỉ thấy  một  lũ cô  hồn ma đói hỗn  loạn hung hãn.

            Nghe  bảo  là ma  đói, có người cho  là không  đúng. Bọn chúng nó  đứa nào  cũng mập  tròn ú phệ,  phải  gọi  là cô hồn hạm  quỷ. Đó là đi phô diễn nước ngoài, nghe  đâu bên Nước Lạ chúng,  đi ăn đám cưới đám giỗ  cũng vậy, thành   truyền thống dân tộc rồi. Ớn!

26-2-26

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét