TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cứ mỗi lần nghe tăng lương là mình giật thót, thần sắc biến đổi thế nhưng hắn thì trái lại, vui mừng ra mặt. Hỏi vì sao thì bảo:
- Vì được sự quan tâm chiếu cố nên ngày càng có nhiều tiền lắm bạc sướng!
Thấy mình ngơ ngác chưa hiểu, hắn bồi thêm:
- Tiền mua tiên còn được, có nhiều tiền lắm bạc thì chạy đâu cho khỏi từ sướng đến sướng.
Rồi dẫn một loạt gọi là nói có sách mách có chứng:
- Xưa trong túi may lắm là có vài đồng, kiếm được chục bạc muốn đỏ con mắt mà nay ai cũng xài hàng trăm nghìn, hàng triệu, cả tiền tỉ nữa, sướng!
Lương tiền từ chỗ vài chục đến vài trăm mà nay dăm bảy triệu, chục vài chục triệu, thích!
Xưa ăn bữa vài đồng nay ăn bữa vài chục nghìn, có khi cả trăm cả triệu nữa, ngon!
Xưa mơ tưởng triệu phú còn nay sướng gấp nghìn lần, triệu phú nhắm nhò gì, cỡ tỉ tỉ phú người ta mới khoái, mê!
Chưa đâu, bọn đầy tớ mới chúa sướng. Xưa đồng lương chết đói, túi hẻo lang thang kiếm trong dân bữa rượu đế cuốc lủi còn nay lắm tiền đổi đời, ngồi phòng VIP, chơi chai rượu ngoại dăm bảy chục triệu mới là chơi. Xưa, mặt mày xanh lét, trên răng dưới dép túi xẹp mình ve, ăn bếp tập thể ở nhà tập thể, vô sản chính hiệu còn nay phì phốp pháp, ở biệt phủ vài trăm tỉ, tọa xe con vài tỉ, có vị còn chơi cả du thuyền, ngồi trên đống bạc đống tiền, đỏ au au, giàu tới số, đã đời!
Nghe hắn nói, mình ngắc ngư như say, hết biết!
12-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét