MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

MŨI LẠ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Đất Sính có người  bị bụi bám đầy sống mũi,lấm chấm đen như cứt ruồi, rửa mãi không sạch liền nhờ  người thợ tên Thạch cạo. Thạch kẹp dao giữa hai ngón tay hoa vài đường  thành cơn gió vù vù  cạo sạch bay lớp bụi bẩn mà không xước một tí da.  Mũi người đất Sính trắng đẹp lại như xưa.

          Quan ngài từ khi đảm nhiệm trọng trách bỗng cái mũi ngày càng đen lại, đen như cục than, lúc đầu một chút ở chót mũi sau lan đấy sống mũi, có nguy cơ tỏa đen cả mặt.  Da mũi sần sùi phát gớm, dài ra lòng thòng cả tấc. Thuộc hạ và ngay cả người thân ngài đều không dám nhìn. Quan ngài cho rước Thạch thuê cạo giúp, hứa thù lao sộp. Thạch dòm, thối lui mấy bước rồi thoát chạy.

          Quan ngài cho người đuổi theo hỏi sao giúp người đất Sính được mà không giúp quan ngài. Thạch bảo:

          - Người đất Sính ở dơ, để bụi đất bên ngoài bám vào, dẫu thâm căn nhưng còn cạo được. Còn quan ngài bị chứng đen mũi không phải do bụi bám mà do ô nhiễm từ trong tâm địa, trong máu tụ thành u ác tính, dây nhợ dính cả vào xương tủy, nếu cắt không khéo lây tràn qua cả miệng mồm tai cổ…

          Hỏi còn có cách gì cứu chữa được không, Thạch bảo:

          - Nước này chỉ còn cách mang mặt nạ che kín lại thôi.

          Người nọ về tâu lại nhưng quan ngài bảo:

          - Thôi khỏi. Ta thường xuất hiện sau màn trướng, làm ăn trong bóng tối, đen cũng như trắng hề gì.

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét