MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

ÔNG CHẢ BÀ NEM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Thuở còn tại ghế và tại thế, do cái thói lẹo tẹo ăn chả của ổng mà bàn dân thiên hạ chứng kiến  nhiều pha trận bả nổi máu Hoạn Thư.

          Bả theo dõi và truy sát tại các quán bia ôm, tốc vào phòng VIP, có lần tóm được ổng  cùng đối tác đang nguyên trạng nguyên thủy tại hiện trường.

          Ghen tới mức ổng đi đâu bả cũng cử người giám sát, gần như là gắn “chíp” vào người để soi xét nhất cử nhất động.

          Đặc biệt nhiều lần bả xộc thẳng vào văn phòng cơ quan, nắm tóc bạt tai xé áo cô thư kí. Phải thay nhiều đời thư kí nhưng không ổn với bả, cuối cùng ổng phải bỏ luôn chế độ có nữ thư kí giúp việc.

          Bị bả quậy te tua, tội nghiệp, đang sung vậy mà từ ngày không có thư kí giúp việc, ổng suy rồi sụm luôn.

          Ổng mất, bả khóc thảm lắm! Cầu siêu cầu hồn, đốt cúng trăm thứ nào nhà lầu xe hơi vàng thỏi đô-la, điều rất lạ là bả cẩn thận đặt rồi đốt cúng cho ổng một cô thư kí mặt bơm ga, da bông gòn, mắt thâm quầng, môi choét lòm, ngực tới cằm … không thua gì siêu mẫu, kèm thêm tờ hôn thú đề tên hai người.

          Thiên hạ bàn tán dậy lên. Người bảo rằng bả chu tất,  lo cho ổng sống tại chức thì chết cũng phải đường đường cương vị, có người giúp việc văn phòng. Có người bảo bả hối hận vì tước mất chế độ nữ thư kí của ổng đến nổi ổng suy mà chết, nay phục hồi để bù đắp, giúp ổng có điều kiện hoàn thành tốt trọng trách. Có người lại bảo là lúc ổng ăn chả- bả quậy, giờ chắc bả cũng sợ ổng quậy ngược lại nên đi trước một nước cờ cao. Cô thư kí kiêm chính thê kia sẽ trói chân, kiểm soát chặt ổng ở dưới, trên này bả có lỡ ăn nem cũng không bị làm khó dễ gì, thâm thế! Ngẫm ra thì sống rồi chết, trước sau gì ổng đều bị quả báo.

          Kháo tán tùm lum, ổng thì hết biết rồi, họa chăng có trời biết đất biết bả biết chứ đố ai biết được!

8- 2011

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét