MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

ĐỪNG BỚI LÊN NỮA, THÚI LẮM!

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tào lao chuyện bao đồng  rằng  không  biết  mấy ngài chóp bu tự nguyện thôi chức rồi về   làm  gì, Mướp Đắng vọt  miệng:

            - Ôm  khối  tiền vàng hàng ngàn tỉ  ăn  đến  đời con  cháu chắt chút chít còn  không hết thì làm làm  gì.

            Dưa  Leo chậc lưỡi:

            - Các vị là hiền tài  quý hiếm, có  vị   còn    giáo    tiến sĩ, không để  các  vị  phát huy trí  tuệ truyền bá  tinh hoa  học thuật là uổng phí lớn cho quốc gia dân  tộc  đấy!

            Mướp Đắng  hừm một cái:

            - Có ông chóp  bu đi  lên từ  đèn đom  đóm   giáo  sư tiến sĩ  kinh tế từng giảng  dạy  đại học nhưng   vướng tham nhũng, vậy  bây  giờ  dạy  kinh tế thế nào, không  lẽ  dạy  đi ăn cắp để làm  giàu? Một ông chóp  bu khác là  thạc  sĩ triết  học, đại  biểu  trí tuệ của  CNXH   khoa học, mồm ba loa cùng  xương thịt với nhân dân ai đời lại đi róc  xẻo xương thịt nhân dân, bây giờ   dạy  gì, không lẽ   dạy người ta  lừa đảo đục khoét?

            Ông nào cũng cao  cấp Mác Lê, sừng  sỏ chính   trị, tấm  gương tu  dưỡng nhưng  rồi lấm láp nhớp nháp tẩy  rửa không hết. Làm chính  trị thì phải ngay chính   đằng này  lại bất chính, biến mình thành hạm tặc, không  lẽ  dạy  người ta  làm giặc nội  xâm?

            Ôi, chúng  cũng như  những tấm vải hoa  mĩ miều trùm lên đống phân, vải rách toạc  phân bốc  mùi,  lo chạy chứ    đó  để  lợm mửa sao  mà đòi nghe  chúng nó  dạy!

            Rau Răm nãy  giờ ráng  bưng mũi  ngồi nghe, bực  dọc vọt  miệng:

            - Thôi, để  cho chúng nó yên  làm người tử tế,  đừng  bới móc ra  nữa, thúi  lắm!

            Xong, nhổ luôn bãi nước bọt.

26-7-24

1 nhận xét: