MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

BỌN TƯ BẢN CHÚNG MÀY KHÓ CHƠI QUÁ !

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - Ta  làm cách mạng vô sản đánh đổ  tư bản để  xây dựng thiên đường cộng   sản. Kinh tế XHCN của ta tiến  bộ ưu việt còn kinh tế thị trường là kinh tế tư bản bóc lột, lạc hậu, phản động.

            Thủ Bốc nổ  tới đây thì  Bí Úm nhắc:

            - Nổ kinh tế XHCN coi chừng tụi tư bản không chơi  lại còn ép cho dẹp lép đó!

            Thủ Bốc giật mình dịu  giọng:

            - Thế ta tạm thời cứng  rắn nguyên tắc mềm dẻo sách lược, gọi    kinh tế thị  trường  định hướng XHCN được chưa?

            - Nó cũng không chơi, đòi ta phải có nền kinh tế thị trường mới chịu chơi.

            - Thì ta  giấu  biệt định hướng  XHCN kia đi cho dễ chơi.

            - Nó cũng  không chịu, cho rằng ta vỏ thị  trường nhưng  ruột XHCN, cố tình  giấu cái đuôi định hướng XHCN, chơi  trò lấp lửng lưỡi đôi  với chúng  không  xong đâu!

            - Chơi với  bọn tư bản sẽ  mất quan điểm lập  trường, xa  rời cách  mạng, đổi mới không khéo đổi màu, nghỉ chơi  với chúng cho khỏe!

            - Nghỉ chơi với chúng thì chơi  với ai?

            - Với phe ta nào đàn anh Trung Quốc, đồng  chí Bắc Triều Tiên, đồng chí Cu Ba, đồng chí Venezuela XHCN…

            - Chơi với “nước lạ” ư, coi chừng nay ém khẩu, mai chặn hàng, mốt  kiếm chuyện gây  khó, ngày  kia đâm tàu chặn biển… Điêu đứng bao  nhiêu năm với “nghĩa  tình anh em môi hở răng lạnh”  mà chưa tởn sao. Còn  với các đồng chí  kia thì có  cái gì để chơi, không lẽ mỗi lần chơi  phải   đem  biếu  không hàng nghìn tấn gạo cứu đói?!

            Thủ Bốc ngần ngừ:

            - Ta  không chơi  với bọn tư bản thì  sao?

            Bí Úm nói  cứng:

            - Mình không chơi  với nó không được, nó không chơi với mình  là mình ngủm,  chọc nó  để nó chơi ngược  lại  là đi  đứt luôn đấy!

            - Thế  phải  làm  sao bây  giờ?

            - Chỉ còn nước đeo theo năn nỉ nó công nhận cho mình có cơ chế thị trường là ổn.

            Thủ Bốc bực dọc:

            - Ta trên cao vời vợi tốt đẹp thế này  mà phải hạ mình  xuống hàng thấp kém xấu xa để chơi  với chúng nó, đi   với ma  cực chẳng  đã mặc áo giấy thế  mà chúng vẫn eo  sách này nọ không  chịu , mẹ kiếp bọn tư bản lạc hậu phản động chúng mày!

14-8-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét