MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

HÍT GIỎI

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

                                            Chân Quang - Tấn Việt tanh hôi
                                            Trường  Luật Hà Nội bốc mùi thủm thum

             Giáo Sư Tử vào  hàng mô phạm, loại đỉnh cao  trí tuệ, danh  trùm đại học giới, Ngày nọ,  bọn đồ đệ làm lễ rửa bằng xong  rước đi đại yến. Hết  mục một qua màn hai, thầy trò kéo nhau tới Thiên Thai Cực Lạc Động  Đào nhập trận tươi mát. Xong, chuyện  ai nấy  biết, giải tán.

            Lỉn  xỉn về nhà, vợ đón cửa ôm hít luôn  mấy cái. Điều lạ là trong hơi  bia  rượu nồng nặc có lẫn mùi son phấn, đích thị  là mùi mấy con tiếp viên. Tra hỏi, hết chối nổi đành khai thật xin khoan hồng. Rút  kinh nghiệm, mấy lần  sau, Sư Tử  đều  tắm  rửa  súc cọ xịt  khử  thật cẩn thận trước khi về nhà. Chuyện  không nói đến nữa.

            Lần này, vừa ló vào nhà, Sư Tử đã  gọi và  quẳng cho vợ cục tiền lớn.  Bà vợ hí hửng  vồ lấy đưa  lên mũi hít hít. Bỗng ọe ọe rùng  mình  quẳng  xuống. Hỏi tiền sao lại có mùi khai, xú  uế  bốc nồng nặc tởm lợm thế này, tra  tới tra  lui Sư  Tử  vẫn  không chịu hé lại còn xịu mặt  làm bộ  giận. Không dám khui tới nữa, sợ lần sau có rồi giấu  biệt thì đứt nguồn thu nhập thế nhưng    vợ vẫn kín đáo tìm hiểu.

            Tra  mới rõ nguồn tiền có từ   việc Sư Tử nằm  trong hội   đồng  duyệt chấm luận án lại còn    đại  biểu tham  dự cuộc  tri ân  do  các tân tiến  sĩ tổ chức. Sư Tử  được mời phát  biểu đánh  giá và  vinh danh, tiền cũng như   món  quà thuê mồm trả  công  miệng, dùng xực vực  xạo đấy  mà!

            Thế tại  sao bốc  mùi    uế, khai nồng  hôi hám, vì một  lẽ dễ hiểu đó là  tiền hít háng. Số  là Sư Tử chuyên mài mồm thật  bén, dọn ý thật hay, sắp lời thật mượt, chuốt  giọng thật ngọt, đánh lưỡi thật dẻo, dùng  những ngôn từ bay  bỗng tán tụng nào hiền năng quý hiếm,  tài trí tuyệt  vời, nào  nghiên cứu  nghiêm túc, nào phát  kiến sáng tạo, xuất  sắc mọi  lĩnh  vực… Mồm mài mũi  đánh hơi  quen thói, ngày nọ, tổ trác, lọt ngay  bẫy Cáo Tinh.

            Cáo Tinh  vốn  là yêu tăng đội lốt phật  gia, thuyết  giảng xảo  bịp, trước tác  lung tung, lập  động  kết bè mưu đồ thanh thế, tham  vọng tạo  giáo  phái để  lên hàng giáo  chủ, y   không  quên  đổ tiền chạy  bằng giương  danh đánh  bóng tên tuổi. Sư Tử    đồng  bọn lóa mắt, lỡ   ăn mắc bẫy, cả bọn như  một    điếm  miệng đĩ mũi đua nhau hít hậu hun háng Cáo Tinh, nâng tán kẻ  xảo trá đồi  bại lên mây xanh rồi dính xú  uế hôi tanh, thân danh bại liệt. Không những thế,  danh tiếng của  cả một tập thể, một trung tâm học thuật lệ  luật kinh  kì bị cởi  truồng,  sổ  toẹt! Dơ thối  ngàn năm.

            Hỏi  có cách nào  rửa khử  được mùi hôi  không,  đáp:

           - Dính răng còn xỉa được, dính mặt còn lau chứ đã dính  vào tâm, đã  ăn vào  đầu, thấm  sâu trí óc trở thành  bản chất, như  đống phân tự  bốc thúi chỉ  còn nước  xúc  đổ chôn lấp đi thôi. 

            Nghe, tởm lợm rùng  mình.

17-8-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét