MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024

CHẤT XÁM XỊT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Riềng xuýt  xoa trân  trọng:

            - Năng  lực  hiểu  biết, trí tuệ, thông  minh còn gọi  là chất  xám.

            Tư Tỏi  hỏi  lại:

            - Để  làm gì?

            - Để  phát  minh  sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi sáng chế nhằm  phục  vụ nhân quần, làm cho   hội tiến bộ văn minh, quý  lắm!

            Tỏi cười mỉa:

            - Rằng hay thì thật  là hay nhưng ai chịu  dùng, biết  dùng mới  quý chứ  không coi  trọng thì cũng  bỏ  đi.

            Riềng hỏi vặn:

            - Thực tế thế  nào    dám hồ  đồ?

            Tỏi  chua chát:

            - Thời  buổi này, khoa học  sáng tạo hiểu  biết thông  minh cũng chấp  tay bó gối, thậm chí chỉ làm đầu sai vặt. Không thấy ư, lắm kẻ vẫn ông nọ bà kia oách lác mắt  trừng tay chỉ  miệng hô, quan to ghế  lớn lộc trọng quyền cao ào ào ngất ngưởng có cần đếch gì  chất  xám.

            Riềng  lắc đầu:

            - À ra  đó  là những kẻ mưu  mánh thủ  đoạn, óc đầu  không trong  sáng mà  u  tối hóc hiểm, khỏi phải thông  minh  chỉ cần lưu  manh, không  cần  sáng tạo chỉ cần mánh  mưu thủ  đoạn... Chất chúng  có cũng  xám  nhưng  xám  xịt phải  gọi  là chất  xịt. Xám  không bằng  xịt, thời  buổi  hỗn  mang chó  còn  lên bàn thờ  nữa là, nói chi!

3-8-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 6-8-24, 27L, 6bl
    DTVN, Thanh Xuan Nguyen-Bọn không có tri thức thì cai trị đâu cần trí thức…
    TLKT, 20L,3bl,1cs
    Sy Anh Nguyen-Vậy mà khối kẻ bị gọi là cục p. vẫn ca ngợi hắn hơn cả cha mẹ, tổ tiên?

    Trả lờiXóa