MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

GẶP TRỢ LÍ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

              Đang lửng thững bỗng nghe tiếng xe thắng kít sau lưng, giật  mình quay lại, té ra Tửng, Tèo kêu lên:

              - A anh Tửng, lâu nay đâu biệt?

              Tửng hớn hở:

              - Đi nhiệm chức.

              - Chức gì vậy cha?

              - Chức dưới giám đốc.

              - “Phá” giám đốc cái chắc?

              - Không phải, trợ lí.

              - Trợ lí là chức gì nhỉ, nghe lạ hoắc.

              - Dỏng lên mà nghe giảng nè, ông cố! Là chức mà khi nào sếp nổi đóa thì đày thân làm cái bị thịt cho sếp đổ giận trút bực vào, sếp  chém xuống thì phải “trơ lì” như thớt. Trái lại, mấy tay “phá” giám đốc muốn kên xì-bo thì “trở lí” bảo là trợ lí giám đốc chứ không phải trợ lí “phá” giám đốc, cỡ các ông đừng hòng. Và khi nào sếp đi nhà hàng thì tháp tùng theo làm “trợ li”, quá đã!

              Tèo xuýt xoa:

              - Đúng là một chức ba việc, có ăn, có chịu, có lí. Còn không giới thiệu cho tớ một chức!

              Tửng lập nghiêm:

              - Xin lỗi, bộ muốn cưa ghế thằng này sao cha nội, hết rồi!

              Tèo cười khẩy:

              - Nói chơi vậy chứ hổng phiền đâu đừng lo, qua đây có chức lớn rồi.

              Tửng ngạc nhiên:

              - Thế mà làm bộ hoài, chức gì vậy cha?

              - Chức cha giám đốc kiêm trợ lí.

              - Nè, liệu hồn đóng bớt cửa khẩu lại, quen phạm thượng là có ngày rục xương nghe con.

              - Đừng có hù! Chứ thằng con qua làm giám đốc chăn nuôi, qua đẻ ra nó bộ qua  không được làm cha giám đốc sao?

              Tửng gãi tai xum xoe:

              - Lạy chúa, tha tội chúng con. Lâu nay con làm trợ lí giám đốc công ti chăn nuôi mà đâu có ngờ chúa đây là cha của sếp con.

              Tèo khịt một cái:

              - Nè, bình thân! Đằng ấy lộn địa chỉ rồi. Số là thằng Út Nữa nhà qua đang thất nghiệp, vợ nó kế hoạch  sao không biết mà bùng nổ dân số xoành xoạch, giờ đã một bầy. Nó phải ở nhà làm “giám đốc con cái” cho vợ nó chạy chợ. Qua cũng phải tiếp làm trợ lí cho nó. Hic…hic…

              Tửng:

              - Đồ quỷ, có thế mà cũng làm người ta, ủa quên, trợ lí ta hết hồn!

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét