MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

BẦU TÂY BẦU TA

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Thằng Tây  tự hào xứ  mình là  cái nôi  dân chủ, thằng Ta mỉa:

- Bầu  cử thể hiện tính dân chủ, cụ tổ  Lênin nhà ta  từng  chỉ ra rằng   dân chủ    sản gấp triệu lần dân chủ tư  sản nên bầu  cử  cũng  ưu  việt gấp   triệu  lần. Thế   xứ ngươi bầu  cử  ì  xèo nhưng   kẻ  đắc cử  tổng thống cũng chỉ  hơn  50%,  có nơi  còn chỉ  khoảng 30-40%, sao  bằng được xứ ta  đây, cứ  mà bầu    đạt con  số vàng  ròng bốn số chín (9.999).

Thằng Tây thanh minh:

- Là bởi  có nhiều  người ra tranh  cử, phiếu  bầu  bị chia, đạt  số  quá bán một chút  là cao lắm  rồi, làm  sao có chuyện  đạt trên  90%.

Thằng Ta  vểu môi:

- Không tập  trung phiếu      bầu  bán rầy rà  rắc  rối, không  có sự  đồng thuận, thiếu trên dưới  đồng lòng dọc ngang  thông  suốt, cái dở ở  xứ các ngươi là vậy.

Thằng Tây  khiêm tốn xin nghe, thằng Ta đắc ý tiếp:

- Bầu  cử    xứ ta đơn  giản, khỏi  tự ứng cử tranh  cử gì  ráo, chỉ  do  đề  cử  ra thế  là bầu. Cái hay  là chỉ  đưa ra  một người  cho mà bầu, khỏi  đắn đo chọn lựa mất công, khỏe!

Cái ưu  việt nữa là  sáng tạo, không chỉ bỏ  biếu  bầu mà  bỏ phiếu đánh  giá ba  mức tín nhiệm. Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp  đều là  tín nhiệm. Không tín nhiệm không  được mà bắt buộc phải  tín nhiệm. Cổ   kim đông tây  chắc chẳng nơi nào có được,  hay là thế!

Ưu  việt thứ ba    hiệu quả  cao, tỉ  lệ  đắc cử  đều cỡ   80-90%  trở  lên. Phiếu bầu tập  trung thể hiện đồng thuận  đồng lòng toàn tâm  toàn ý nhất trí thống nhất. Tuyệt là vậy!

Thằng Tây nghe, lè lưỡi lác mắt. Thằng Ta   được thể khoe thêm:

- Có  trường hợp hôm  trước bầu đắc cử số phiếu tối  đa 100%, hôm  qua  bầu  đạt tối đa 100%  tín nhiệm  cao, hôm nay bỏ  phiếu bãi  miễn chức vụ  do  sai phạm mất uy tín cũng đạt  100% luôn. Ưu  việt tuyệt  vời êm  trời mây nước chưa!

Thằng Tây đang  hoác miệng lè lưỡi  bỗng rùng   mình lụt  một cái, lưỡi mất tiêu.

28-8-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét