MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

TẬP TÍNH THAM

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lão  chóp bu thượng tầng  phất cờ liêm chính  xuống thị  sát,  sau  màn vấn  an  sức khỏe bề trên, chức  sắc  địa  phương kính cẩn dâng mâm phong  bì làm lễ. Quan trợ lí lẹ tay gom lễ rồi  phân phát ngay cho từng vị trong  đoàn tùy  tòng. Các  quan  trong  đoàn chẳng  chút e dè  kín  kẽ mà bóc bì ra  đếm, tự nhiên như nhiên ngay  trước mắt bá  quan văn  võ.

              kẻ chứng kiến vụ  việc, ngạc nhiên bực  dọc nói  với Bút Nguyên Tử rằng  lẽ ra phải  kín đáo tế nhị sao  họ lại lộ  liễu  trắng  trợn vậy.  Tử cười:

            - Bình thường thôi!

            Người  nọ cãi:

            - Bất  bình thường thậm chí  quái  đản,  sao lại  bảo    bình thường?!

            Tử từ  tốn giảng giải:

            - Vì   nhận  quà  đút  là chuyện bình thường  của bọn  họ. Một  hai lần  đầu   còn  là bất  bình thường, lần thứ ba    bình thường, đến  lần thứ tư thứ năm thì thành  thói  quen, huống chi  bọn họ   đã  nhận hàng trăm thậm chí hàng nghìn  lần thì ăn  đút đã thấm  sâu vào  óc não  máu thịt, trở thành tập  tính, thành  hơi thở. Nhận  của  đút   đã thành tập  tính thì thá    chuyện  bóc phong    kiểm đếm. Không kiểm  đếm tại  chỗ  trước hàng trăm con mắt  nếu lỡ thiếu thì  sao? Nên nhớ, nếu kiểm thiếu  không khéo  bọn  chúng  sẽ la  toáng  lên rồi  dậm  dọa  đủ thứ  là chết  đấy! Không nghe  bọn chúng  thường  nhắc nhở  công khai minh  bạch, sòng  phẳng, mẹ nó sợ  gì đó  sao!

            Nghe  Tử thuyết một chặp, kẻ nọ ngẩn ngơ nhưng  lại  thòng một câu:

            - Không lẽ  lão  trùm chóp  bu  phất cờ  liêm chính   để  kéo  lâu la  đi ăn cướp?

            Đúng  là câu hỏi thông minh khó giải, Tử bí.

29-8-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét