MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2024

KHÔNG ĐÀO HUYỆT ĐỂ CHÔN NỮA SAO

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Các đại biểu chóp bu đông tây vốn    đệ  tử  trung thành, hạt   giống  đỏ  xây  dựng đại  đồng thiên đường trần thế chuyển  qua  từ trần, cắt  hộ  khẩu  xuống  âm  phủ xong liền kéo nhau tới yết  kiến nhị  vị  tiền  bối thủy tổ cách  mạng  là Mã Khắc và Lệ Ninh.

            Vừa gặp, Mã Khắc  đã  lớn tiếng kiểm bài:

            - Các ngươi là đại biểu ưu tú tiên phong lãnh đạo  giai cấp vô sản thế có nhớ sứ mệnh của  giai cấp vô sản là gì không?

            Các   đại   biểu chóp bu đồng thanh:

            - Sứ mệnh  của  giai  cấp    sản là  đào huyệt chôn chủ nghĩa tư  bản.

            - Tốt  lắm, thế  đã  chôn  chúng thế nào  rồi?

            Một  đại  biểu mắt  xanh  mũi lõ đứng dậy  lúng túng đáp:

            - Căn cứ Tuyên ngôn, bám sát kinh  điển, chúng tôi  đã đào huyệt  quyết  liệt chôn chúng thế nhưng chôn  đi chôn  lại mãi  chúng  không chịu chết còn  trở  lại đào huyệt  chôn luôn chúng tôi, bao  nhiêu thành  quả  cách mạng đổ  sông  đổ  biển hết.

            Mã-Lệ  hai vị tiền  bối rầu  rĩ thở  dài. Liền  quay qua  đại  biểu mũi tẹt, hỏi thì  được thưa:

            - Chúng thần  đã xóa  sổ giai  cấp tư  sản, chôn  luôn chủ nghĩa  tư bản  rồi.

            Nhị   vị thủy  tổ  tiền  bối nghe,  phấn  khởi:

            - Hay, cách  nào  tài  thế?

            Đại  biểu mũi tẹt liến thoắng:

            - Chủ nghĩa  tư bản  do  giai  cấp    sản bóc lột lãnh đạo  bị chúng thần  đánh cho thất  điên bát  đảo nào  ngờ  cũng vì thế  mà chúng thần lâm vào tình thế sống  dở chết  dở. Rút  kinh nghiệm  chúng thần chỉ  cần phất tay  tuyên  bố  đổi khác vài từ là  xóa  sạch, bây  giờ  không còn tư  sản  mà chỉ còn nhà  doanh nghiệp. Giai  cấp  vô sản cũng  không còn  được gọi  là vô  sản nữa    là công nhân làm chủ. Nói chung, không còn    sản tư  sản gì ráo  trọi.

            Nhị   vị thủy  tổ  cách  mạng nghi hoặc vặn   lại:

            - Hóa ra   các ngươi chỉ chôn chúng nó trên danh nghĩa  giấy tờ còn thực tế  nó vẫn sống sờ  sờ. Diệt tư  sản để  thành tư  sản chăng, không  lẽ   bọn ngươi cũng  đều  biến thái thành tư sản cả rồi?

            Đại  biểu mũi tẹt  vẫn láu lỉnh:

            - Dạ, các vị  tiền  bối yên tâm, dù  có hòa hợp  với tư  sản chút  đỉnh nhưng chúng thần  vẫn còn  cách mạng, vẫn    đại  biểu giai cấp    sản tiên phong, vẫn tôn thờ nhị  vị, vẫn  trung thành  với sứ mệnh đào huyệt, phấn đấu đến cuối thế  kỉ 21 chôn hết  bọn chúng ạ!

            - Hòa  hợp  với tư sản thế tức là hữu khuynh, mất  quan  điểm lập  trường, xa  rời  đường lối    sản,  trúng phải bả  độc của  bọn ăn bám  bóc lột, biến mình thành tư sản rồi!

            - Dạ, thành thì chưa, chỉ hơi  bị lai thôi.

            - Lai ư, tư  sản  lai  là cái giống gì?

            - Dạ là  tư sản đỏ ạ!

            Nghe xong, nhị vị thủy tổ tiền  bối cách mạng té  oạch oạch, đi luôn vào  địa ngục.

6-8-24

1 nhận xét: