MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ BIẾT CÁI GÌ?

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

              Lãnh  đạo bao trùm mọi mặt, một tay chỉ đạo toàn diện, lãnh vực nào cũng dưới quyền quyết định của y. Hỏi sao mà  sáng suốt tài tình tuyệt đối vậy, phép lạ nào chăng, bảo chẳng phép lạ nào cả mà do cách mạng sinh ra, cách mạng đổi đời, y là biểu tượng trí tuệ sáng láng tuyệt vời.

              Đùng một cái che ém không nổi, y bị đưa ra tòa do cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng. Điều lạ là mới đỉnh cao trí tuệ  đó mà hỏi đến đâu “nâu nâu” đến đó, khi bảo quên, khi không nhớ, khi không biết.

              Hỏi cớ sao rừng đầu nguồn là vị trí chiến lược lại kí cho “nước lạ” thuê, bảo do kém cỏi nhận thức chưa tới. Hỏi sao dám kí bán cảng Quy Nhơn cho tư nhân, bảo không rõ bán cho ai, trên chỉ đạo kí thì kí, vậy thôi.  Hỏi sao dám kí mua ụ nổi quá date bên Nga đem về giờ chỉ có nước đem bán sắt vụn, bảo do không biết. Hỏi sao dám giải tỏa  quy  hoạch Thủ Thiêm, bản đồ quy hoạch đâu, đáp không rõ, không nhớ, không thấy. Hỏi có biết kí sai quy hoạch  làm tan nát, khốn khổ hàng nghìn gia đình không, bảo không nhớ, không biết…

              Mắng: - Lãnh đạo mà gì cũng không nhớ không biết thì biết cái gì?

             Ngần ngừ đắn đo một  hồi y  mới chịu thú nhận: - Báo cáo, có tiền là sáng mắt- ủa  quên- lóa mắt, tiền vô là  kí, xin thông  cảm, thưa  các đồng chí chưa  bị  lộ!

1-2021

1 nhận xét: