MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

GIÁ ĐẮT- GIÁ RẺ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thằng con sếp Mù U nói với Ba Tam Giác:

              - Xe Trung Quốc nhập đầy cả lên, cũng phân khối lớn, cũng kiểu cách y chang xe Dream, xe Wave của Nhật mà giá  rẻ chỉ bằng phần ba phần tư, không biết chất lượng thật sự thế nào?

              Tam Giác cười khẩy:

              - Thì cũng giống như cái bằng đại học chính quy của mày và cái bằng  đại học tại chức của ông già mày thôi. Mẫu mã y sì nhưng chất lượng  khác nhau một trời một vực.

              Thằng con sếp Mù U cãi lại:

              - Nhưng giá cả không như vậy. Tôi học bốn năm, mỗi năm chi phí khoảng hơn hai chục triệu, bốn năm vị chi khoảng trăm triệu còn ông già  có cái bằng mất cả nửa tỉ, bằng ông già đắt gấp năm lần.

              Tam Giác hất hàm hức một cái:

              - Ông già mày có tốn đồng xu cắc bạc tiền túi đâu mà đắt, toàn là tiền nước tiền dân gồng mình chịu trận cho cả. Rẻ ầy!

2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét