MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

GÌ MÀ CHÚNG CHẲNG DÁM LÀM

TIỂU TỬ  VĂN

 ảnh internet

            Tới  đâu Bí Lu cũng tự hào rằng cán bộ ta là lực lượng tiên phong đứng  mũi chịu sào, vượt qua gian khó, đạp bằng trở ngại quyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

            Ba Hũ   thắc mắc:

            - Thế  sao có chuyện cán bộ lãnh đạo nào bí nào chủ, giám nọ  trưởng  kia chức vị  trọng trách đùng đùng  mà chỉ dám giữ chức nhưng e dè không dám làm, không dám chịu trách nhiệm đến mức phải  đe kỉ  luật, dọa  cách chức?

            Bí Lu nhân vậy  hùng hồn quy  kết:

            - Vì  phai nhạt tinh thần  cách mạng, cùn nhụt tính tiên  phong, sa sút ý chí tiến công, hữu khuynh, trung  bình chủ nghĩa, tự  diễn  biến chuyển hóa… nên chần  chừ  do dự, lãng tránh trách nhiệm.

            Tư Đôộc không  chịu:

            - Có làm có ăn, có ăn thì  giá nào cũng làm, không xơ múi gì  được thì  tội  điên  gì chúng  làm. Với món kiếm chác vài ba tỉ  chúng  đếch thèm ngó chứ  món cạp được vài trăm  vài nghìn tỉ   xem  sao, giá nào  chúng cũng  lao  vô. Điều  lệ  cấm kị- dẹp, luật  lệ quy  định- pha luôn, thứ    mà chẳng  dám phạm, dám làm. Có  ăn thì lương tâm, đạo đức, danh   dự cũng  quẳng,  đến cái mạng   sống chúng cũng liều, nói  gì!

            Không tin ư, cứ  ngó lên chóp  bu thượng tầng là biết, cớm này kẹ nọ  đua nhau  dính  kỉ  luật, cũng phải    sao chứ, không ngập mặt  lút đầu cũng phải nhuốc nhem nhầy nhụa chứ khi  không  bị buộc thôi chức về  làm người tử tế  sao!

            Tư Đôộc nói một  hơi,  ngó  lại thì Bí Lu đã  lẹt  đâu  mất.

2-8-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét