MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

QUAN QUYỀN XƯA NAY

TIỂU HÙNG  TINH

ảnh internet

            Dân chòi lá tùng tam tụ ngũ   luận cổ  suy  kim, Càng Cua  cho  rằng  quan xưa khó, phải tu thân học hành đỗ  đạt mới  được ra  làm  quan còn  quan nay dễ, cà tang    rật trật trầy  hai phép  vẫn ông  to mụ  bự  lãnh  đạo  quản lí hà rầm.

            Cá Ngạnh chưa chịu:

            - Học  hành đỗ  đạt xong  xuôi  đâu đó  rồi ra  làm  quan  dễ  còn  chẳng học hành     ráo mà vẫn ra cầm  quyền lãnh   đạo  dẫn  dắt xã  hội  mới  thực là khó.  Khó nhất    phải vừa học  vừa làm,  vừa gánh  trọng trách vừa lách chuẩn hóa. Trong thời  gian ngắn nhất phải  thu tóm học thuật, nhảy cấp 1 chộp cấp  2  chài cấp  3 vơ  cấp  4 cuỗm luôn thạc  sĩ tiến sĩ,  đi  tắt  đón đầu thâu tóm học thuật mà kẻ khác phải mất hàng chục năm lắm  khi  không  đạt nổi, cách mạng nhảy  vọt  là vậy!

            Lại nữa, quan  xưa chỉ  đóng một vai  là cha  mẹ  (dân chi  phụ mẫu)  dẫn  dắt  dân  còn  quan nay  một  lúc  đóng  luôn hai  vai  vừa là lãnh   đạo   gương mẫu tiên  phong   vừa  là đầy tớ trung thành  của nhân  dân. Đóng hai vai một lúc, diễn  sao thật   xuất  sắc mới hoàn thành trọng trách được cách mạng  tin tưởng giao  phó.

            Nghe là lạ, Càng Cua vọt  miệng:

            - Vừa  đóng  vai quan  vừa  đóng  vai đầy tớ thì  diễn  làm  sao?

            Cá Ngạnh hừm một  cái:

            - Khỏi  ngó đâu  xa, chỉ  cần nhìn  vào  cái lỗ  miệng các  vị  ấy thôi là   rõ. Nói một  đằng  ăn trăm nẻo,  mồm ăn quan  hạm mồm tán đầy tớ nhân dân, quan quyền  thời nay khó lắm!

 

23-10-23

1 nhận xét: