MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

CÙI TÂM LÍ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tư Ổi băn khoăn không biết bệnh gì nguy hiểm đáng sợ nhất. Năm Xoài bảo là bệnh AIDS, hiểm  họa liên thế kỉ 20-21. Tư Ổi bảo:

            - Đúng là hiểm họa nhưng rồi cũng ngăn chặn tiêu trừ được. Người ta khám phá ra một số người có những tố chất mà HIV không làm gì được, vấn đề là tìm cách cấy những tố chất đó vào người bệnh. Có thể một thời gian không xa, đại dịch này sẽ bị dập tắt. Còn có những bệnh khác dai dẳng đáng sợ hơn.

            - Bệnh gì?

            - Bệnh phong (cùi), lở loét  tùm lum, chỗ lở mất cảm giác.

            - Ăn thua gì- Đến lượt Năm Xoài hùng biện- Ngày nay người ta chữa bệnh phong dễ ợt. Phát hiện sớm thì chữa cái một, người ta đang có kế hoạch xóa bệnh phong trước đầu thế kỉ 21 đó.

            Tư Ổi lắc đầu:

            - Tớ không nói phong cùi sinh lí mà  nói bệnh cùi tâm hồn.  Bệnh nhân không còn cảm giác trước nỗi đau đồng loại, trơ chai trước lệ luật, đạo đức, dư luận; ngửi thấy mùi tiền là mặt dày mày dạn bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ. Thứ phong cùi ngày càng phát triển thành dịch vô cảm, biến tướng thành chủ thuyết mackeno (mặc kệ nó), kemeno (kệ mẹ nó) tran làn trong xã hội.

            Năm Xoài vỡ lẽ:

            - Ra thế, dịch cùi tâm lí chai san tâm hồn, đáng sợ thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét