MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

“CƯỠNG CHẾ NĂN NỈ”

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vị quan tòa nọ chết, Diêm Vương cho gọi tới thẩm vấn:

            - Chức vị ngươi ở trần gian là nắm gươm lệ luật, giữ cân công lí, sao nhiều vụ đã xử, có phán quyết của tòa rồi mà  không thiêng, nhiều chỗ nhiều nơi cù nhầy cù cưa không thi hành án?

            Quan tòa nọ gãi đầu:

            - Dạ, phán quyết tòa mà dân không tuân thì mạnh tay cưỡng chế thi hành chứ còn đối tượng là cơ sở, là con người nhà nước đương chức đương quyền có thế có lực, có quá trình… thì làm sao cưỡng chế nổi, đành phải “cưỡng chế năn nỉ”.

            Diêm Vương tròn xoe mắt ngạc nhiên:

            - Quái nhỉ, lại có cái thứ “cưỡng chế năn nỉ” sao?

            - Dạ là xuống nước nhỏ to có lí có tình, là khuyến khích động viên tác động tư tưởng ạ!

            Diêm Vương hạch tới:

            - Thế các đối tượng cơ sở, những kẻ có chức có quyền đó chấp hành thế nào?

            - Dạ, họ có hứa sẽ xem xét, có gì thì sẽ cho ý kiến và hứa giúp đỡ sau ạ!

            Diêm Vương thở dài thườn thượt:

            - Thế ra thanh gươm lệ luật trong tay ngươi chỉ còn là thanh kiếm nhựa của trẻ con để dọa chơi, hèn chi!

 

1993

1 nhận xét: