MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

CỨ GỌI LÀ THẰNG CUỘI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Cuội tạm biệt trần gian lên cung trăng nhậm chức. Ngày đi xanh chỏm nay đã bạc đầu nhưng tính nào tặc nấy, xưa nghịch xạo giờ thêm quạng bạo.

            Lâu mới về hạ giới, ngó thấy cảnh vật đổi thay, Cuội ngơ ngác đi lạc vào chốn  xanh đỏ lờ mờ như động thiên thai. Chủ nhân nghe danh Cuội vội vàng sai em cháu  ra rước. Một chốc, thấy các tiên nữ diện nguyên bộ áo quần da (người) dọn đặc sản. Trong tiếng nhạc xình xập, chư  tiên bâu vào khui rót  nâng li  chúc mừng ngài Cuội về trần. Cuội xua tay:

            - Ở chốn này đừng gọi ngài gọi vị nữa, đâu phải chỗ công đường mà trịnh trọng cách biệt.

            Chư tiên giả lả:

            - Vậy thì kính mời ông Cuội ạ!

            Cuội cự nự:

            - Ông là người sinh ra cha, tôi thế này mà ông mà cố gì, làm như tôi là ông nội ông ngoại ông cố tổ các cô không bằng. Hừm!

            Chư tiên nữ mắc cỡ:

            - Vậy thì xin mời chú Cuội ạ!

            Cuội bác đi:

            - Lại bậy nữa, chú là em cha, tôi đâu có bà con thân thích gì với mấy cô mà nhìn họ. Chỗ này mà thứ bậc thân thích khó làm việc, khó thực thi nhiệm vụ lắm!

            Các tiên nữ đang bí rị bỗng một cô tiên trẻ nhất trong đám ỏn ẻn:

            - Vậy thì xin mời thằng Cuội ạ!

            Cuội  thích chí cạn li cái ực, ôm cô tiên nhí vào lòng  hôn luôn mấy cái chụt chụt rồi khen lấy khen để:

            - Chí lí, gọi thế mới ngọt chứ! Cứ mà vô chỗ này là thằng thằng con con đực đực cái cái hết thảy là ổn. Hê hê hê! Quá đã!

1 nhận xét: