MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

CỦA ĐẠI NỢ

TIỂU HÙNG TINH        

 ảnh internet

            Tề Thiên company sập tiệm. Thủ tướng Nam Tào nghe tin, hốt hoảng sai cán bộ xuống xiết nợ.

            Tới nơi, nhà cửa đất cát, máy móc, xe cộ trăm thứ đều bị các cơ sở khác xiết cả rồi, chỉ còn trơ lại Đại Thánh giám đốc là chưa ai rớ tới, cán bộ mừng rỡ tóm lấy đưa về trình diện.

            Vừa ngó thấy, Nam Tào gắt:

            - Đi xiết nợ không lo lại còn rước thằng khỉ về thờ hả?

            Cán bộ gãi tai thưa kín:

            - Dạ bẩm, con người là vốn quý, là nhân tố quyết định, tóm được ổng tức là chụp được khâu trọng yếu nhất. Từ ổng mà ra mọi chuyện, muốn giải quyết bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nhờ ổng. Con át chủ bài mà không giữ để ổng vượt lọt là trớt lớt.

            Nam Tào nghe có lí liền cho đưa vào giấu kĩ, cắt cử bộ hạ canh phòng nghiêm ngặt, theo dõi mọi động tĩnh còn hơn bảo vệ tài sản thuộc hàng bí mật quốc gia.

            Sợ Đại Thánh bệnh chết, thủ tướng Nam Tào cử ngay một giáo sư bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày, thường xuyên đo nhịp thở nhịp tim huyết áp. Sợ Đại Thánh giảm trọng xuống cấp vội đặc phái một đầu bếp siêu hạng chuyên lo khẩu vị, tẩm bổ hàng ngày…Giường nệm phòng lạnh, trang bị đủ thứ… Thế nhưng Đại Thánh vẫn uể oải trằn trọc, nằm ngồi không yên, thức ngon vật lạ cũng không thèm động đũa. Thủ tướng Nam Tào nghĩ rằng Đại Thánh còn là còn hi vọng, Đại Thánh mất đi thì công toi huề nợ. Ngài vội vàng cử người theo tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, năm lần bảy lượt Đại Thánh mới chịu hé là có bia mới nuốt trôi.

            Thế là mấy két bia nội bình dân  được khẩn trương bê tới nhưng Đại Thánh khịt mũi xìu mặt không ngó, phải đưa bia ngoại loại cao cấp vào Đại Thánh mới chiếu cố nốc cho.

            Tưởng êm, té ra hai bữa sau Đại Thánh lại dở chứng ì ra không chịu ăn nốc. Năn nỉ, tâm tình, đi sâu thuyết phục xin Đại Thánh cho ý kiến, hứa hẹn rằng Đại Thánh muốn thế nào, thích món gì sẽ xin đáp ứng ngay. Đại Thánh yêu sách là phải có món “tươi mát” mới bằng lòng. Chuyện được báo cáo lại, thủ tướng Nam tào rầu rĩ lắc đầu:

            - Bỏ không đặng đeo nặng vai, hết bia bọt đến tươi mát, sau tươi mát không biết lấy món gì để cung dưỡng Đại Thánh đây. Rõ  rước nhằm của đại nợ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét