MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

ĐA HỆ NGOẠI

BÚT NGUYÊN TỬ                  

ảnh internet

            Buổi tối một tốp thiếu nữ đạp xe qua, bà Tư Bánh Xèo ngó theo buột miệng:

            - Đâu như bọn nhỏ đi học thêm ngoại ngữ để lấy bằng A bằng B gì gì đó đặng xin vào công ti ngoại quốc. Nghe đâu ở đó lương khá.

            Mụ Me Mối đang ngồi ăn, nghe liền xùy một cái bảo:

            - Vẽ vời! Học ngoại ngữ rồi xin vô công ti ngoại quốc mất công, dẫu vô được cũng chỉ làm thuê cho người ta chứ vẻ vang gì mà ham. Tôi mà còn son trẻ, tôi coi thằng cha ngoại kiều nào đó, lõ tẹt lão cụ quẹo cóng gì gì cũng xong, tôi kết liền. Vô được thì có cơ xuất ngoại, không thì cũng làm bà chủ lớn bà chủ bé sung sướng đổi đời. Sướng cái thân đã đành mà gia đình còn thêm nguồn ngoại viện. Hơi đâu học với tập mất công.

            Me Mánh hất hàm:

            - Muốn quơ được ngoại kiều nội cớm gì cũng phải có ngoại hình, phải chi xuất một mớ vô thẩm mĩ viện cho người ta cắt mắt lắp mi xi môi đội mũi  thổi ngực vực phao câu cho hấp cho hút cho thiệt ngon mắt mới cầm chắc đổi đời.

            Me Mèo nghe, đế vào:

            - Ngoại hình rồi còn phải liếc nhíu, nũng nịu sành  điệu, biết câu các cụ biết dụ các anh, rành món ngoại tình nữa mới có lí chứ!

            Bà Tư Bánh Xèo nghe mà sửng sốt thất kinh còn mấy mụ Me thì vỗ nhau bành bạch, cười ngặt nghẽo.

1 nhận xét: