MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

THẦN TỔ NGHỆ THUẬT CA HÁT CỦA LOÀI CHIM

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

              Loài  nào   trong họ chim cũng  biết hót, nay muốn  phô  trương dòng họ, chứng tỏ  ta đây có tông  có tộc, có lịch  sử  truyền thống liền  họp  nhau tạo  lập thần phả,  suy tôn tổ  sư,  xây  dựng miếu  đường  để thờ thần  tổ.

            Loài chim tưởng vô tư  ca hát nhưng thực thì  phồn tạp đa hệ lắm điều. Thanh tao như  sơn  ca họa  mi cất tiếng  trong như pha lê, líu lo gọi  mặt  trời  lên, tiếng  ca thánh thót chan hòa  trong  ánh   sáng, rung   động  cỏ  cây. U trầm như  cuốc cuốc thả giọng khắc khoải như tạc vào  đêm khuya thanh  vắng gợi bao  nỗi  niềm. Phồn tạp lắm loài, ó  diều chim lợn hót như gầm thét, quạ khoang   quạ  đen gào  kêu âm hưởng chết chóc, hót nịnh có khướu, tụng  đọc như vẹt, cu gáy gục gặc cúc cu cụ…

Loài  nào  cũng  thấy  rằng tiếng hót của mình là âm thanh  điệu thức mẹ, là tinh hoa nghệ thuật  ca hát  của loài  chim. Loài  mình là tiêu  biểu, phải  được khắc tạc thành biểu tượng thần tổ đưa lên bệ thờ  để muôn chim chiêm ngưỡng bái kính. Tranh chấp  náo  loạn, không thể  đưa bất cứ  hình tượng loài  chim nào  lên ngôi thần tổ nghệ thuật của  các loài  chim  cả. Nghị  hội có nguy cơ tan vỡ.

Đang   lúc  bì thì   bỗng  may có ý kiến  cho  rằng thần tổ là  vô hình  vô ảnh      đã hòa nhập hòa tan  thành tinh hoa tiếng  hát của từng loài  chim. Do vậy, ngai thần chủ phải  để  trống, chỉ ghi hai chữ THẦN TỔ làm  linh   vị,  không tạc tượng  vẽ  hình  gì vào  đó  cả. Chẳng  còn cách gì khác, tất  cả  các loài  chim phải đồng ý.

Thế  rồi  miếu thần tổ nghệ thuật ca hát  của loài  chim được  khẩn  trương xây  dựng và hoàn thành ngay ngày hội chim. Khai hội, các   loài  chim háo  hức  vào  chiêm bái bỗng thấy tượng  một lão hồ ly râu  ria đường  bệ trên ngai thần tổ thì tán loạn dạt ra. Bảo  rằng hồ  ly  là giống  cáo thành tinh chuyên săn bắt tàn hại chim chóc, loài  thú  sao lại được ngang nhiên dựng lên  làm thần  tổ nghệ thuật  loài  chim. Tra     ra mới biết do   diều quạ bày  mưu,  bọn khướu cu thừa cơ trá  độn tượng  ảnh, đặt các loài  chim  vào  tình thế phải chấp  nhận việc đã  rồi.

Các loài  chim chưng hửng rồi dáo dác bay  đi.

 

8-10-23

1 nhận xét: