MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

ÁC THẦN THỐNG TRỊ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Họ  cọp chiếm được rừng, tôn Hùm làm chúa tể, tông tộc chia nhau thống  trị. Lão Hùm lên ngôi, bắt  các tán tụng  công ơn, thần  phục tuyệt đối, chỉ  biết còn cọp  còn mình.

            Hùm chết, họ cọp  vội vã tấn phong làm  sơn thần, truyền khắp  hang cùng ngõ  hẹp lập  miếu  xây lăng, dựng tượng treo ảnh, tôn Hùm  làm thần tổ ngành này  tổ  sư ngành nọ,  phong Hùm đứng  đầu  cai quản các ban  bệ  ở thế giới bên kia có thể  ban phúc gieo  họa cho thế  giới bên này. Thậm chí, người ta  còn tìm cách  rước lão  Hùm  vào  chùa miếu thờ  như phúc thần hộ pháp, như những ngài  bồ tát chễm chệ bên phật tổ để  phổ  độ cứu  vớt chúng  sinh.  Lệnh cho các loài phải chăm chỉ phụng thờ, ngày  đêm tụng niệm  tưởng nhớ  công lao  trời  biển của ngài  Hùm.

            Có loài  ngạc nhiên thắc  mắc  rằng lão  Hùm cùng  với họ  cọp  gieo  không biết  bao  nhiêu tai  vạ chết chóc với muôn loài, lẽ  ra tống   xuống hỏa ngục để Diêm vương   xử tội, không  nguyền rủa thì thôi  sao  lại  tôn  xưng thờ  phụng ngược đời  thế!

            Y kiến  cho rằng  do  các loài  thọ ơn  bị gạt  đi, bảo  rằng  chỉ lũ mang họ cọp  như beo sói thôi chức  các loài mang  oán chứ thọ ơn gì lão.

Có ý kiến bảo  do  sợ. Cọp chết nhưng trong  các loài  di chứng   sợ  cọp  còn nguyên, không   đợi thấy, chỉ nghe tiếng gầm là đã tim đập  thân run, khớp  giò  khớp  cẳng.  Vả  lại  Hùm chết nhưng thế  lực nọ  cọp vẫn còn đó, rình rập vây  bủa khắp  nơi, thâm hiểm ác độc gấp  bội, loài  nào  cũng   sợ. Sợ nên thù  phải nói yêu, nguyền  rủa làm bộ  tôn kính, oán  hờn tỏ  ra biết ơn, giả bộ  để  qua mặt lũ ác.

            Có loài  còn bảo rằng  không phải họ  cọp  không biết  lão Hùm  đã chết, mà chết theo  chúng  là hết, chúng chỉ  dựng   dậy bóng ma, mượn bóng  ma   lão  Hùm, rao giảng vẽ  vời thêm thắt cho huyền    thiêng liêng để tiếp  tục hù  dọa  khống chế  muôn loài. Thực  ra lão  Hùm cũng như con   bù nhìn, con  rối  trong tay cho  họ cọp giật  dây thôi. Đáng   sợ    cái họ cọp  ma lanh thủ  đoạn kia.

 

3-10-23

1 nhận xét: