MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

BA RỌI

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Cứ  nghe chuyện  mập  mờ  lấp lửng là y xùy xùy,  phán luôn ba  rọi. Hỏi  ba  rọi là sao thì bảo:

            - Bắc gọi ba chỉ, nam  kêu ba  rọi, chỗ  có thịt lẫn mỡ, nửa thịt nửa mỡ, thịt  không  ra thịt  mỡ  không ra mỡ, làng nhàng lẫn  lộn. Bây  giờ  lắm chuyện bùng nhùng rối rắm, không thể  hiểu  ra làm  sao cả, đành  gọi ba  rọi thôi.

            Rồi dẫn  dụ:

            - Ba  rọi chỗ vừa la chuyên chính  độc  quyền vừa hô dân chủ thì liệu có  dân chủ thật không?  Làm  sao  phân  định  được   cầm  quyền  với làm chủ, làm  sao phân định   được  lãnh  đạo  với  quản lí? Do  mập  mờ  không thể phân định nên chồng chéo đổ  qua đá lại triền miên giữa lãnh   đạo    quản lí, giám  sát. Cứ thế, bế tắc đổ cho cơ chế, huề! Ba   rọi chưa?

            - Ba  rọi rồi!

            - Ba  rọi chỗ  không phân định   công hữu  và tư hữu, chỉ thừa nhận   chế  độ công hữu  đất  đai nhưng  trong thực tế tư hữu tràn  lan. Mập  mờ   sinh lẫn lộn, công hữu  có thể  đánh tráo thành tư  hữu  do  quan chức thông   đồng chiếm đất đoạt nhà, tư hữu  có thể  biến thành công hữu  nên  mới có chuyện   dân oan mất nhà mất  đất kêu  trời  không thấu. Ba  rọi chưa?

- Ba   rọi rồi!

            - Ba  rọi chỗ  không phân định rạch  ròi cứ để công tư nhập  nhằng, lấy  công làm tư. Gọi  trường công nhưng  không phải  trường công, không chỉ thu học phí    còn thu hàng chục thứ phí phạm trên  trời, núp  dưới chiêu  bài  “Tất  cả    học sinh thân yêu” để  bắt  học  sinh làm “con tin”  nhằm bóc   xẻo, vét cho sạch túi tiền phụ huynh. Trường  không ra  trường (mà như doanh nghiệp, như chợ búa), thầy  không ra thầy (không lo giảng   dạy  giáo  dục, chỉ lo thu tiền), ba  rọi   quá đi chứ!

            Nhà thương cũng vậy, bệnh   viện công nào  cũng thu  phí lại còn  đẻ lắm món  dịch  vụ nào kinh   doanh nào khám chữa, cho thuê phòng ốc tới mức thu tiền mỗi  lần  sạc điện thoại, giá cả gấp  hàng chục lần bên ngoài, chém chặt người  bệnh tới tấp, chết chưa hết đường thoát. Ba  rọi chưa?

            - Ba  rọi quá rồi, ơi  trời  ba  rọi!

 

16-10-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-10-23,45L, 5bl, 2cs
    Nguyễn Tấn Lộc-Cơ chế cũng do con người sinh ra...
    Viet Pham-Tadeo Truong chính ông ấy lại hô hào phải đổi mới cơ chế, thế là các cấp đua nhau nói trên bục,đưa vào văn bản là chúng ta phải đổi mới cơ chế ...nhưng thực tế k gì thay đổi
    25-10-23,25L, 2bl, 1cs
    11-12-23,15L, 2bl
    Dinh Mui Nguyen-Ba rọi, buồn này...ai không ...hay!

    Trả lờiXóa