MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

MUÔN NĂM VẠN TUẾ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Ngẫm chuyện tán dương  sùng bái, Củ Cải mỉa  mai:

            - Có  sinh  có diệt, có sống có chết, có hiện hữu có tiêu  vong là lẽ  đương nhiên, bây giờ sính chữ nghĩa thì  gọi    quy luật khách  quan tất yếu. Thế  mà chính những kẻ cứ mở  miệng   quy luật tất yếu kia lại to mồm hô muôn năm, đời đời, sống mãi  mới là lạ!

            Dưa Leo chua  chát:

- Ngày  xưa cứ mở miệng cung tán bề trên    vạn thọ    cương (sống lâu muôn tuổi),  tung hô   vua vạn tuế, hoàng hậu thái  hậu thiên tuế thậm chí  còn vạn vạn… tuế, thiên thiên… tuế thế  mà vua chúa đều đua nhau chết  non, vạn tuế thiên tuế   cóc gì! Có  vua mới  ba  tuổi  lên ngôi triều  thần đã phủ phục hô vạn tuế, có   vua  hôm  trước còn  được hô  vạn tuế  hôm  sau  đã   bị thí  sát cho về  chầu Diêm vương.

Đời  thường, không  ai chúc tụng thanh  niên trai  tráng  sống lâu muôn tuổi cả, vạn thọ  trường thọ chỉ  để  dành chúc những người  già, người  được chúc đang    triền dốc bên kia, sắp  về  chầu  các cụ  tiền bối  rồi  đấy, chúc   khác gì  trù úm người ta. Lại  còn chuyện tréo  ngoe  là chết  rồi  còn bắt  sống mãi, thế  mới lạ chứ!

Củ Cải bực  dọc:

            - Biết  là không thể muôn năm  sống mãi mà  vẫn  cứ  hô.  Ưa hô thì mặc   xác chúng nó sao lại  bắt người ta hô theo. Ai  không vung tay hô theo  thì để ý, đưa vào  danh   sách đen, khép  vào  diện có ý đồ chống  đối… Hô theo  khác  gì tán  xằng mà  không hô theo thì rước họa  vào  thân, khủng  bố tinh thần  đa  dạng  quá, sợ!

 

19-10-23

1 nhận xét: