MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

CHỦ BẢN THÂN CHỦ NHÂN ÔNG XÃ HỘI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Hết  ở đợ cho  địa  chủ thì  làm  thuê cho tư  bản, bao đời chịu   đè  đầu  cỡi cổ,  bị bóc lột tàn tệ,  nay   nhờ cách mạng    đổi đời, lên ngôi  làm chủ.

            Hỏi  làm chủ  gì, hăng lên kể  trăm thứ nào làm chủ  tự nhiên, làm chủ    hội, làm chủ bản thân, làm chủ  ba  cuộc cách  mạng, làm chủ   bốn nghìn năm lịch  sử, làm chủ núi sông  ruộng  đồng,  hợp tác  xã, nông  trường, công  trường, nhà máy, vươn lên làm chủ địa cầu, xây thế  giới  đại đồng, dựng thiên đường trần thế.

            Hỏi: - Làm chủ trên  trời  dưới đất vậy  có làm chủ  được  mảnh  đất thổ cư cắm dùi  không?

Đáp: - Ta  nắm  quyền sử  dụng, không làm chủ    gì!

- Chỉ    quyền  sử  dụng chứ  quyền  sở hữu thuộc về  toàn dân do nhà nước  quản lí tức thuộc nhà nước sở hữu, cần thì nhà nước thu hồi, ngươi làm chủ  cái gì!

- Gì  không biết, chỉ cần làm chủ  bản thân ta là  được.

- Không nói đâu  xa, hãy  coi lại  mắt  mũi miệng mồm óc đầu ngươi  xem thử. Mắt bắt nhìn theo  quan điểm, tai  bị nhồi  nhét lập  trường, miệng  phải hô theo đường lối, óc  đầu  phải khuôn rập  giáo  lí nghị   quyết, tán  tụng  sùng bái. Ác  cái là nghe chướng tai  muốn điếc, thấy gai mắt  muốn mù, nói bẩn  miệng muốn câm, nghĩ muốn thui chột óc đầu cho khỏe vẫn không  cách nào ổn cả. Tự hào làm chủ  bản thân thì làm chủ chỗ nào?

Ngươi đủ  cả mình mẩy óc đầu nhưng hệ thần  kinh  lại  do kẻ  khác nắm, làm  con  rối cho người ta   giật   dây,  hỏi ngươi là  chủ cái gì?!

Nghe  sực tỉnh, té  ra  lâu nay   mình   bị cho ăn cháo lú, nhiễm  bùa mê  lại còn cho uống thuốc kích thích, hèn chi lên cơn hoài!

 

25-10-23

1 nhận xét: