MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

CỌP SỢ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Tư Cá lóc nhắp được mấy chú, có mồi mới rủ bạn bè lại nhà lai rai. Đã lên liền kể chuyện tiếu lâm.

Rằng có sư phụ nọ bấy lâu giữ đệ tử tu luyện trên núi cách biệt hẳn trần đời nay cho hạ sơn để thâm nhập thực tế , thử công lực. Khi xuống núi, bọn đệ tử thấy một cô gái và ngạc nhiên hỏi: - “Con gì?” Sư phụ lè lưỡi trợn mắt thì thào : - “Cọp, cọp đó!” rồi vội vàng kéo đệ tử đi nơi khác. Tội nghiệp, bọn đệ tử chân bước theo thầy nhưng mắt mũi tâm trí lại đổ dồn về “cọp”.

Khi về lại núi, sư phụ ra câu hỏi cho bọn đệ tử thu hoạch: Xuống núi, các con thích gì nhất? Trăm phần trăm ý kiến bọn đệ tử là thích cọp, thích cọp nhất.

Tư Cá lóc kể tới đây thì cả bọn lăn ra mà cười.

Nãy giờ té ra Lóc bà ngồi trong buồng cũng dỏng tai nghe. Đến đây vọt ra hỏi:

- Ông  nói ai cọp?

Tư Cá lóc thất kinh ú ớ:

- Tui nói …tui, tui…cọp.

- Cọp thì vồ đi! - Lóc bà vạch áo ngực xáp tới.

Tư cá lóc chới với:

- Cọp…cọp sợ!

- Sợ gì?

- Dạ sợ… Dạ sợ…sư tử ạ!

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét