TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hạm Cầy và Trợ Cáo đeo đẳng như bóng với hình, tưởng không còn lạ gì thế mà vẫn có người thắc mắc rắc rối: Trong bọn chúng, ai bóng, ai hình?
Một ý kiến khẳng định Cầy là hình, Cáo là bóng. Có Cầy mới có Cáo, Cầy nhúc nhích thì Cáo động đậy, Cầy hô Cáo ứng, Cầy chủ nhân Cáo tay sai, Cầy tham ô Cáo vét vơ cung nạp…
Nghe xuôi thuận vậy nhưng có người bác, bảo Cáo là đứa xúi bẫy vẽ đường. Cáo bày mưu Cầy chỉ chỏ lệnh lạc, Cáo khích động Cầy ra tay, Cáo giật dây Cầy tung tác… Hình sinh bóng thì Cáo mới thực là hình, Cầy kia chỉ là bóng.
Xuôi ngược nghe sao cũng có lí, đang kháo qua lại bỗng thòi một ý kiến khác: Không rõ hình, không thấy bóng, ẩn trong bóng tối mà điều khiển sai khiến tất cả, ma chăng, quỷ chăng, quyền lực thế giới ngầm chăng?
Đến đây thì mọi thứ đâm rối mò mò.
23-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét