MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

GIẢI CỨU

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet


 

            Giải  cứu chỉ được   dùng  trong trường hợp  cứu nạn khẩn  cấp  do hỏa  hoạn, lũ  lụt, thiên tai  nay  trở  nên đa  dạng, phổ  biến. Nào  giải cứu  dưa hấu, giải cứu   sầu riêng, giải cứu mít… Cứ xuất  không  được do dư lượng  hóa chất  bị  dội lại thì xả vào  thị  trường nội, nhờ    con cô bác  ăn giúp. Đại  hạ  giá khi hàng   ế, xả  kho nay  được nâng  tầm lên giải cứu.

            Thực  ra, giải  cứu kiểu  này  đã  có từ  thuở còn  bao  cấp. Ngày  ấy, các cửa hàng  quốc  doanh nhà nước, hàng hóa đều  phân  phối, sắp  hàng chen  lấn chầu  chực, có bao nhiêu đều  bị mua vét sạch. Đến  khi mở  cửa, hàng hóa  tư nhân nhiều ra, hàng  hóa các cửa hàng quốc doanh dồn đống,  không  ai thèm ngó mới nảy sinh chuyện “giải cứu”. Người ta trả   lương nhân viên bằng  hàng, mỗi người nhận  một  mớ  nồi niêu  soong chén tự  đem về tiêu thụ lấy, xem như lương. Ở nhà máy  đường, nhân viên còn được giao bao  nhiêu kí đấy,  cứ  đem bán lấy tiền  xem như trả  lương. Đấy, giải  cứu hàng hóa  đã có từ  khuya.

            Chưa hết, giải  cứu  còn  biến dạng lắm thứ. Nào giải cứu báo  chí, tỉnh nào  ngành nào  cũng  ra báo, có  báo  xuất bán chưa tới nghìn tờ, hiếm ma nào đọc, trả  tiền in còn  không  đủ, báo  dồn đống đành tìm cách cách ém   xuống các tổ chức đoàn thể, thẩy vào  trường học, không  đọc cũng mua  xem như chỉ tiêu phấn đấu.

            Tạo   quỹ hoạt động nhưng hết cách, nhiều tổ chức đoàn tỉnh thành đã  kết  hợp  với công ty  xổ  số nhận bán một lượng    số đặc  biệt. Ôm đống vé  số  vào thì  dễ  nhưng bán  làm  sao,  bí nước đành  giao về   các  tổ chức đoàn  đội    sở, ấn vào từng  đoàn  viên đội  viên  một  mớ    số giao tự mua hay đem bán tùy. Tiêu thụ    số được xem như  nhiệm vụ chính  trị phải hoàn thành, giải cứu vé  số đấy!

            Không chỉ hàng hóa bán  buôn chuyện nhỏ  mà mà  đến dự  án, công  trình  quy  mô hàng  trăm hàng nghìn tỉ cũng đua nhau đắp  chiếu hàng chục năm chờ  giải cứu. Hàng chục nhà máy  rỉ  sét  chờ giải cứu, hàng nghìn căn  hộ  bỏ  trống dầm mưa  dãi nắng  chờ  giải  cứu, hàng chục  dự  án thành  quy hoạch treo chờ  giải cứu… Động  đâu cũng nghe      giải  cứu nhưng  tìm không ra  điểm nghẽn, tìm được nghẽn này  lại bày nghẽn khác như  mớ  bòng  bong, cứ thế lại hô: Giải  cứu!

13-6-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét