MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

NỒI THẦN MẤT THIÊNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh  internet

          Nhờ giết được mãng xà cứu thái tử, Thạch Sanh được vua Thủy Tề tặng cho hai bảo vật kì diệu là cây đàn thầnchiếc nồi thần. Nhờ tiếng đàn thần, Thạch Sanh được công chúa nhận ra, được nhà vua biết đến và sai đi đánh giặc.

          Ra trận, Thạch Sanh ung dung gảy đàn thần làm cho quân thù buông bỏ vũ khí. Thạch Sanh đãi quân giặc ăn cơm, lấy nồi thần ra gõ, gõ đến đâu cơm hiện ra đấn đấy, ăn hết lại hiện tiếp. Quân giặc vô cùng khâm phục, xin được lui binh.

          Lập được công lớn, Thạch Sanh được vua  cho làm phò mã, lên hàng thượng quan. Ấm chỗ rồi, đàn thần bị xếp xó, Thạch Sanh không hề mó đến, chỉ biết có nồi thần. Một hôm, Thạch sanh đem nồi ra gõ, gõ mãi phép linh vẫn không hiện, tức giận định ném bể bỗng thần nồi hiện ra bảo:

          - Bây giờ ngài đã thành người thân thích của vua, có quyền cao chức trọng, muốn gõ cho mình thì chán gì chỗ. Ngài chỉ cần gõ nhẹ vào dự án, gõ nhẹ vào công trình, gõ nhẹ vào ngân sách, gõ nhẹ vào thuộc cấp… thì khối thứ hiện ra. Thậm chí ngài không gõ phép lạ cũng cứ tự nhiên tìm tới chứ cần gì phép lạ nồi thần. Hơn nữa, trước đây nồi thần linh ứng bởi ngài gõ vì việc chung, gõ cho người khác hưởng còn bây giờ ngài gõ cho mình nên nồi thần tôi đành bất lực.

          Thần nồi nói xong, nồi thần tự nhiên vỡ vụn như cám.

2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét