TIỂU HÙNG TINH
ảnhinternet
Voi khoe bộ ngà như hai thanh trường kiếm uy dũng, trâu khoe cặp sừng như hai ngọn giáo oai phong, nai đực cũng khoe bộ gạc như hàng chục lưỡi mác nhọn hoắt chỉa lên như đâm toạc bầu trời. Con nào cũng hừng hực khí thế, tự đắc mình là biểu trưng sức mạnh.
Có kẻ vặn hỏi rằng uy lực thế sao chỉ mới nghe cọp gầm đã run, thoáng bóng cọp đã hoảng chạy. Cọp nhỏ con hơn, đâu có sừng to ngà lớn gạc nhọn như vậy, hà cớ gì sợ nó?
Voi trâu nai cực chẳng đã phải thừa nhận vì cọp có nanh nhọn vuốt sắc nguy hiểm vô cùng, để tránh va chạm không hay đành tránh xa.
Thấy chúng chưa chịu nhận ra thực chất, kẻ nọ giảng:
- Cọp có nanh nhọn vuốt sắc nhưng luôn giấu nanh thu vuốt che đậy ý đồ, không như bọn ngươi phô trương làm dáng, vênh vếch ra oai. Ngà to sừng cứng gạc nhọn các ngươi chỉ là đồ vật trình diễn làm màu để hù dọa, chẳng thể húc đâm, chẳng làm nên trò trống gì trước cọp, còn nanh vuốt cọp tuy nhỏ nhưng là vũ khí sát thủ tấn công giết chết con mồi mồi, chúng có thể đâm toạc cổ họng, xé xác bọn ngươi ra đấy!
Bọn voi trâu nai ớ ra, tự thấy cũng lố bịch, xấu hổ lắm.
6-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét