TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tham chức nọ hấp hối, hồn bay ra, sa vào một vùng xa lạ, được âm binh dẫn đi qua mấy dặm trường tới một cổng thành uy nghi, hỏi thăm mới biết là âm phủ. Giật thót, biết mình đã “đi xa”, vội xin được gặp cụ Ác cụ In cùng các bậc tiền bối. Âm binh gạt đi, bảo:
- Phải trình diện Diêm vương trước để xét công tội rồi sẽ chuyển tới nơi thích hợp.
Trong thời gian chờ phán xử, y măn mo hỏi thăm địa chỉ sẽ tới, quỷ sứ bảo có hai nơi, một là vào địa ngục hai là lên thiên đàng, cực lạc. Rồi dọ hỏi có muốn lên thiên đàng cực lạc để gặp trời phật thần thánh không. Nghe phật thánh, máu vô thần sôi lên, y mắng chúng là bịa đặt hư ảo để ru ngủ, là thuốc phiện của nhân dân, cương quyết lên án, dứt khoát chối từ. Một hai quyết xin đi gặp các sư tổ Ác Ác In In để được dắt dẫn lên miền đại đồng chánh giác.
Rồi hỏi các vị ấy đang ngự trị nơi đâu, quỷ sứ bảo:
- Đang ở địa ngục, nơi tầng thứ mười tám, muốn đi không?
Y lạnh gáy rùng mình rồi lắc đầu quầy quậy, quỷ sứ mỉa:
- Thế mà khi nào cũng hô hoán một vững vàng kiên định, hai tuyệt đối trung thành, hừm!
Đang kinh khiếp bỗng có trát Diêm vương đòi, y hoảng kinh té oạch, phen này hết thoát, chết đứt rồi!
24-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét