TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xưa, lắm hôn quân quân bạo chúa bày những trò ác làm cho bọn quan lại hầu cận điêu đứng, sống dở chết dở nhưng chưa ai qua mặt nổi Ủn đế xứ Bắc Củ Sâm. Ủn đế có lắm quy định lạ đời, nghiệt ngã tới mức kì quái làm cho bọn quan chức kề cận sợ té đái. Nêu vài chuyện:
Nghiêm trị ngủ gật. Một ông tướng lỡ ngủ gật trong buổi họp, bị Ủn đế phát hiện và cách chức, đày cả nhà ra biên giới. Ghê chưa!
Mới nghĩ, làm sao giấu trị được ngủ gật? Mang kính đen chỉ giấu được đôi mắt ngủ chứ làm sao giấu được cái gật, mà ai dám mang kính đen trong buổi họp có Ủn. Xưa, có sĩ tử ôn thi đã cột tóc lên xà nhà, kéo thẳng đầu lên để chống buồn ngủ. Nhưng đó là chống ngủ gục, còn đây là ngủ gật, đang lơ mơ mà gật nhẹ một cái là tỉnh. Thật khó tìm được biện pháp chống ngủ gật, tìm ra xuất qua đổi củ sâm đem về là có giá!
Một quy định nữa là bắt buộc người xung quanh phải ghi chép nguyên văn phán biểu của Ủn đế, không sót một lời không rơi một tiếng vì đây là lời thánh truyền, kinh điển. Vi phạm sẽ dính tội khinh khi, lĩnh trọng án. Do vậy, các quan chức tùy tòng phải luôn thủ sẵn sổ bút, dỏng tai nghe ngóng để ghi, tập trung tối đa, không sót một lời, không lọt một tiếng, căng thẳng ghê gớm lắm!
Có lần Ủn đế đang nói thì nhợm nhợm hắt hơi liên tiếp. Bọn cận thần hoảng lên, không biết ngài hắt mấy tiếng rồi lúng túng không biết ghi thế nào: Hắt xì hay hắt xời, hắt xịt hay hát xịt… Ghi không đủ không đúng sẽ nguy cả tính mạng, đâu phải chuyện chơi! Nghiệt ngã là thế!
Có lần đang hiểu thị bỗng Ủn đế chột dạ, đánh rắm một cái. Đang tập trung ghi chép, nghe tiếng lạ, bọn cận thần giật cả mình, hoảng hốt chưa biết ghi làm sao, ghi là bủm, là bụp, là bộp, là trộp… chữ nào cũng không ổn, ghi đại khác gì ngồi trên đống lửa, bị kiểm soát rồi đánh giá sai tiếng xuất hương của lãnh tụ là toi mạng. Nghiệt ngã ghê gớm!
Hớn hở hân hoan mơ tưởng cận kề chứ đâu biết gần gũi Ủn đế cũng khiếp đảm ghê gớm như đứng cạnh vực sâu, sát sườn cửa tử, nghiệt ngã kinh hồn!
8-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét