TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện bệnh lạ, Tam Giác bảo:
- Từ xưa đã đề cập đến tứ chứng nan y: Phong (cùi hủi), lao, cổ (xơ gan cổ trướng), lại (ung thư).
Lục Lăng gạt đi:
- Ngày nay các loại bệnh trên có thể chữa khỏi nếu có phác đồ điều trị sớm, lạ gì!
- Mấy vị đương chức toàn là đỉnh cao trí tuệ, sáng suốt thông minh dẫn đường chỉ lối, hôm trước đăng đàn hiểu dụ hôm sau bị khui lấm lem bầy nhầy, bị đưa ra tòa trở thành ú a ú ớ nửa nhớ nửa quên, ai cũng bị tâm thần. Đúng là bệnh lạ!
- Lạ cóc gì, vị nào vị nấy đã thủ sẵn chứng nhận tâm thần làm bùa từ khi đương chức. Dịch vụ chạy chứng chỉ tâm thần phổ biến tới nổi nhiều trung tâm pháp y đã đi vào khai thác, hàng chục quan chức pháp y dính dấp, quen quá lạ gì!
- Thế cỡ nào mới gọi là bệnh lạ? Tam Giác vặn lại
Lục Lăng khịt mũi:
- Nhiều quan chức hàng chóp bu được ban bảo vệ sức khỏe triều đình chăm sóc, được các y viện cao cấp đặc biệt thăm khám sức khỏe định kì, ngon lành nhậu hà rầm vậy mà đùng một cái phát bệnh, y sư nội địa bó tay phải bay qua các y viện hàng đầu thế giới nào Sing nào Nhật nào Mĩ nhưng tất cả các đại y gia đều lắc đầu chịu phép, không thể hiểu nổi bệnh lí gì. Không chỉ cầu đảo chùa miếu trong nước mà còn công du kết hợp cầu đảo liên lục địa cũng không linh. Hôm trước còn “Tau có chi mô!” hôm sau đi đứt. Lạ chưa?
Tam Giác trố mắt:
- “Lọa lọa”, “lọa” như phóng xạ!
16-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét