MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026

TÀU ĐỘC

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet


            Chuyện  kể  rằng  sau  khi  đánh thắng  quân Thanh, vua Quang Trung   sai sứ  cầu hòa, Càn Long  chấp  thuận  và yêu  cầu   Quang Trung sang bệ  kiến.

Biết mưu thâm, nhà  vua cho Nguyễn Công Trị   đóng giả. Càn Long làm  bộ tin thật, hết  sức  biệt  đãi và ban cho chiếc   áo bào  ướp hương dược bên  trong có thêu  mấy chữ “xa tâm chiết  trục đa  điên thử” không  ai hiểu ý gì. Vua mặc  áo bào  một thời  gian, hương  dược thực chất là độc tố  ngấm qua  da dẫn đến cái chết năm  1792 (năm Tí). Lúc này  các  quan nhà ta  mới  rõ ý  sâu xa là  lời cảnh   báo   về  cái chết dành cho Quang Trung. Theo  phép chiết tự,  chữ  XA () ghép  với chữ TÂM () thành chữ HUỆ (), chiết () trục () là xe gãy trục, THỬ ()    chuột, ý nói năm tí, Huệ   sẽ  chết. Thâm!

            Biết  Tàu  quyết  giết   mình   nên nhà  vua  cho  đóng  giả  để tránh nhưng vua Tàu  thâm  hơn, quyết  giết cho được, độc cùng tận.

            Đến  đây, có người vọt  miệng:

            - Chưa  nói  mưu thâm kế hiểm, chỉ nói chuyện hàng hóa thôi thì  hàng Tàu  nay còn độc gấp  nghìn hàng Tàu  xưa.

            - Nè, không  có thì  đừng bịa  đặt   kẻo làm sứt  mẻ  tình   nghĩa  anh   em đồng chí khắng khít môi  răng cùng chung vận  mệnh vàng vàng tốt  tốt đó nghe!

            - Cứ  nhìn hàng  Tàu nay sẽ  biết. Từ  rau quả cho đến  vải  vóc mền  mùng ướp  đầy  độc  trong  đó, xài một thời   gian mới xuất hiện bệnh lạ. Rồi bao thứ đồ  ăn thức uống, đủ thứ  rượu (chỉ  cần pha hương liệu vào nước lã là có), rồi nào thuốc  nào sâm… (rút hết chất rồi  tẩm  hương liệu vào y như thật), rồi  trứng giả, gạo  giả đem  xuất khẩu qua  nước bạn với giá rẻ  mạt,  cho   xài chết bỏ. Xưa  ăn  cơm Tàu ở  nhà Tây còn  nay  coi chừng, đến chức  sắc  có bác  sĩ riêng thử  món trước khi  ăn  còn dính bệnh lạ nữa  đó, nguy  lắm!

            Lại  còn  chuyện nhà nó  xây  không  ai dám ở    gắn chíp  trong trỏng,  hàng điện tử cho đến các loại   công nghệ này nọ   đều  cài  cắm bộ  phận theo  dõi  tới mức văn minh  như  bọn  Âu Mĩ còn kiêng  e, kiềng  mặt thậm  chí cấm cửa không  dám chơi thì  đủ  biết.

            Nghe, lè  lưỡi, đúng    độc Tàu, sợ  luôn Tàu  độc.

15-6-26

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét