TIỂU TỬ VĂN
ảnh interent
Xã hội nào cũng tự hào rằng mình tốt đẹp, ưu việt, đáng sống. Nhìn đâu mà biết? Tư Quăn bảo:
- Nhìn vào kinh tế, nước nào giàu có thì xã hội đó tốt đẹp.
Năm Quéo gạt đi:
- Coi chừng nhầm, giàu có như các nước tư bản phương tây nhưng là xã hội bóc lột, càng giàu bao nhiêu càng sớm giãy chết bấy nhiêu thôi, đẹp chỗ nào!
- Thế thì xã hội nào con người không bị cuốn vào công việc, càng lao động thì càng vất vả, càng bị bóc lột, ít lao động thì ít bị bóc lột khổ sở, khổ càng ít thì sướng càng nhiều, đấy là xã hội tốt đẹp.
- Coi chừng, ai dám xã hội tư bản phương tây bóc lột lao động là xấu. Xấu sao người ta đua nhau vượt biên tìm tới, chen chúc mua suất xuất khẩu lao động, đổ tiền nhập cư lậu, lao động chui. Lắm kẻ sướng như tiên còn bỏ hàng triệu đô mua thẻ xanh thẻ vàng, mua quốc tịch chúng nó nữa. Không lẽ chúng ngu cả sao!
Còn xứ ta, trai trẻ đương sức chẳng kiếm đâu ra việc nên ngày ngày tàn tàn nhâm nhi cà phê, lai rai quán nhậu cho vơi bớt thời gian, khỏi bị ai bóc lột. Xã hội đó tốt đẹp lắm sao?
Bị bác hoài, Tư Quăn chuyển đối tượng:
- Cứ nhìn vào giới đầy tớ là biết.
Năm Quéo không chịu:
- Đầy tớ trong xã hội phong kiến cùng cực khốn đốn chẳng khác gì nô lệ, phong kiến tốt đẹp lắm sao? Đầy tớ còn gọi là giúp việc trong xã hội tư bản cũng nghèo hèn thấp kém, xã hội tư bản tốt đẹp lắm sao? Nhìn đầy tớ biết xã hội, rõ hồ đồ!
- Đó là đầy tớ kiểu cũ, còn đây là đầy tớ kiểu mới. Đầy tớ mà có biệt phủ, xe sang, lắm đất vàng đất bạc, đầy tớ mà ngôi cao lộc trọng, lắm kẻ hầu người hạ, đầy tớ tha hồ bòn rút, hoang phí công quỹ…
- Đầy tớ gì kì “lọa” vậy?
- Thì là đầy tớ nhân dân. Cứ xem đầy tớ như vậy thì ông chủ ông dân còn sướng gấp biết bao nhiêu lần, xã hội không lí tưởng tuyệt vời thì còn là gì nữa. Hô hô!
3-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét