TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có người kể chuyện cho vợ chồng nhà nọ nghe rằng xưa có người nữ tì đánh rơi hộp nữ trang của chủ nhân trên đường đi. Một người ăn mày bắt được, ngồi ôm giữ. Cô nữ tì trở lại tìm và được ngưới ăn mày hoàn trả nguyên vẹn. Cảm cái ơn, người nữ tì nọ rút ra mấy món tặng nhưng người ăn mày quyết không nhận.
Anh chồng nghe kể, chậc lưỡi hoài. Vợ ngạc nhiên hỏi, anh ta đáp:
- Ước gì tui được àm người ăn mày.
- Để làm gì?
- Thì để ẵm luôn hộp nữ trang về làm giàu.
- Còn tui ước sao được làm vợ người ăn mày- Người vợ mơ tưởng.
- Để làm gì? - Chồng hạch.
- Nếu người ăn mày có vợ thì anh ta sẽ giữ luôn đem về cho vợ chứ đời nào trả lại. Là vợ anh ta, tui tha hồ mà đeo, mà chưng diện, cần thì thẩy ít món là tha hồ xài.
Anh chồng đổ ghen:
- Té ra mày đã có ý đồ ngoại tình với thằng cha ăn mày. Đồ phản bội! Đồ khốn nạn! Đồ ngựa cái!
Mắng xong, anh ta xông vào định đánh. Bà vợ tru tréo ầm ĩ.
Người kể chuyện vội vàng can ra, mỉm cười ngẫm nghĩ: Mình kể chuyện người ăn mày có tâm đức trong sáng cho đôi vợ chồng này nghe, ai ngờ họ lại nổi tà tâm cắp trộm lên. Gay thiệt!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét