TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hầu Tinh là học trò của Cốc Quỷ tới yết kiến Vị vương, vua hỏi kế sách trị dân. Hầu Tinh thưa rằng muốn cai quản phải làm cho trăm họ phục tùng, muốn phục tùng phải làm cho sợ, muốn sợ phải bắt.
Vị vương chưa hiểu, Hầu Tinh giảng giải:
- Khổng Minh xưa có kế thất cầm Mạnh Hoạch (bảy lần bắt Mạnh Hoạch) còn tôi nay dùng sáu kế gọi là lục cầm, không phải bắt trói tay chân trần trụi mà trói tinh thần, buộc suy nghĩ, tinh tế vi diệu hơn vạn lần.
Trước hết là bắt nghe, phán biểu một chiều, không nghe cũng phải nghe, sai mà bảo đúng rồi bắt nghe mãi nghe hoài cũng biến thành đúng, nghe đi nghe lại tới mức nhập vào tâm âm vào hồn là xong.
Hai là bắt nói, không được tùy tiện vô tổ chức mà phải biết nói gì, lúc nào, với ai, nói thế nào, để làm gì, nên hay không nên nói. Nói phải bám chủ trương nương nghị quyết chứ không phải nghĩ sao nói vậy, tốt nhất là ngậm tăm cho khỏe, phản biện phản đối coi chừng thần khẩu hại xác phàm.
Ba là bắt làm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm xuyên lễ tết, ba ca bốn kíp, làm không kịp mệt, mỗi người làm việc bằng hai… Làm hết biết nên hết suy nghĩ, hết sinh chuyện.
Bốn là bắt gật, vỗ tay rần rần, rập ràng đưa tay, nhất trí đồng thuận cao, tuân thủ triệt để.
Năm là bắt nghĩ, nay nhồi mai hấp mốt kiểm điểm tường trình, viết ra đọc lên, bắt ý nghĩ phải biến thành con chữ thành lời nói để soi xét đo lường.
Sáu là bắt tin, phải sùng bái, tụng niệm ngợi ca, thệ nguyện gắn bó tin yêu.
Như vớ được báu vật, Vị vương xuýt xoa khen lấy khen để, trọng thưởng cho Hầu Tinh rồi ban chiếu thi hành.
7-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét