TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Được gọi là cửa sổ tâm hồn nhưng Mắt không chịu, bảo hai tiếng tâm hồn mơ hồ xưa cũ rồi, bây giờ người ta đang đua nhau tôn thờ chủ nghĩa, đề cao tư tưởng này nọ, phải gọi mình là cửa sổ tư tưởng mới xứng tầm.
Nghe thế, Tai và Mũi huơ lên bảo rằng ngôi nhà tư tưởng có Mắt giữ quan điểm nhìn nhận thì Tai thu thập lắng nghe tiếp nhận, Mũi thăm dò đánh giá. Mắt là cửa sổ thì Tai Mũi phải là cửa lớn cửa hông mới có thể ra vào. Thế đấy, cửa nẻo của ngôi nhà tư tưởng được hình thành.
Tưởng xong xuôi nào ngờ có ý kiến rằng có trước phải có sau, có cửa tiền phải có cửa hậu mới đủ, tiền môn phải có hậu môn mới thông. Nên nhớ, tư tưởng chưa thông mang bình đông không nổi, tư tưởng thông rồi xẻ núi lấp sông. Thống nhất cửa hậu là cần thiết nhưng băn khoăn đặt ở đâu, không lẽ khoét thêm một cái lỗ cho tư tưởng chui vào chui ra thì còn thể thống gì. Y kiến đề xuất bảo khỏi lo, rồi giảng:
- Cửa hậu là loại cửa hư ảo, có mà không, vô hình nhưng hiện hữu, sâu sắc và tinh tế, thiếu nó thì không thể đi vào chiều sâu tư tưởng.
Thấy bọn Mắt Tai Mũi chưa hiểu bèn giải thích:
- Chiều sâu tư tưởng không phải ở mớ ý nghĩa ngôn từ hiển hiện mà ở chỗ ý ẩn, lời ngầm, mưu thâm, mẹo độc, tưởng vậy mà không phải vậy. Ý nghĩ một đằng nói năng khác nẻo, tư tưởng, nghe hào nhoáng sáng suốt nhưng thực chất chỉ làm bình phong của những ý đồ đen tối chứa chấp đầy rẫy thủ đoạn. Nắm được mới gọi là đi sâu vào tư tưởng.
Cả bọn giật mình ớ ra, thấy phức tạp quá, không còn dám làm cửa sổ cửa lớn của tư tưởng nữa.
23-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét