BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hùm làm chúa, không chỉ loài ăn cỏ bị tàn hại mà đến cả loài ăn thịt hung dữ như beo sói vẫn bị truy sát, ngay cả trong dòng tộc cọp cũng không tránh khỏi cảnh tượng nay vật con này mai vồ con nọ. Muôn loài khốn đốn lo sợ chỉ riêng chồn hôi vẫn an toàn, được chúa rừng tin yêu.
Hỏi, chồn hôi bảo phải biết cọp, có con thắc mắc:
- Cọp ác độc đa nghi, loài nào mà chẳng hiểu.
- Biết vậy nhưng phải ca ngợi ân nghĩa đức độ anh minh, tụng niệm tuyệt đối tin yêu ngài.
- Thì bọn hươu nai tuy biết cọp ác vẫn luôn miệng tụng niệm tin yêu cũng bị cọp xé xác đó sao.
- Vì cọp yêu thịt chứ đâu thèm yêu những lời tán tụng giả dối đó.
- Đến bọn beo sói thân cận cứ mở mồm là đề cao ngài cọp, nào ông cọp dạy, nào ông cọp chỉ bảo… cúc cung phục tùng đến thế vẫn bị nghi ngờ.
- Vì cọp không tin vào móng vuốt sắc nhọn, mồm nép tráo trở nên chúng càng tâng bốc chừng nào cọp càng nghi ngờ, càng cảnh giác đề phòng chừng đó.
- Còn ngươi thì sao, nhờ đâu mà chiếm trọn lòng tin yêu của đức hùm bề trên đến vậy?
- Ta biết cọp, không tin cũng chẳng yêu cọp một giọt nào nhưng nhờ mánh khổ nhục kế mà được tin yêu.
Rồi giảng:
- Con vật nào cũng gớm sợ nhất là cứt của mình, con người tởm lợm con chó nhất vì chó dám ăn cứt người. Cũng vậy, cọp gớm nhất là cứt cọp thế mà ta dám lăn mình vào đống phân cọp, bốc từng nắm cứt cọp mà nhai, cả mình ta bốc mùi cứt cọp. Nhìn, cọp cũng phải ghê tởm rùng mình. Cọp sợ tránh nhưng không để lộ ra làm mất mặt chúa sơn lâm đành phải nói tin tưởng yêu mến, ta nhờ vậy mà an toàn.
Khắp người bốc mùi cứt cọp, nhờ thế mà chồn hôi ta oai phong, đến đâu, trăm loài ngửi tưởng hơi hùm, hoảng trốn tán loạn.
21-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét