TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chuyện người giả người thật lúc nào, ở đâu, Hai Gừng bảo:
- Cũng là dân mình cả, lúc ở phi trường Tân Sơn Nhất, nội chuyện xếp hàng thôi đã chen lấn tranh giành, bặm trợn thế mà ra đến nước ngoài lại trở nên nề nếp lịch thiệp, văn minh ra phết. Thế nhưng, khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất lại chen lấn tranh giành, tục tĩu, chứng nào tật nấy.
Đấy, nơi xa lạ thì bản tính bị che đậy đi, còn chính ở môi trường sinh sống quen thuộc thì bản tính bộc lộ rõ ràng.
Ba Riềng khen có lí nhưng Tư Tỏi lại nói khác:
- Tay nọ, sinh hoạt ở gia đình cũng như cơ quan rất đúng phép tắc. Ở cơ quan hiền hậu như gái nhà lành, ở nhà thì nhủn như con chi chi, gọi dạ bảo run, kính vợ một phép thế mà có dịp đi công tác ngoại tỉnh là muốn trổ trời mà lên. Vừa lên xe đã bùng nổ hàng tá chuyện cấm đờn bà, xuống điểm nghỉ một cái là như ngựa buông cương, hổ sổ chuồng, nào ốp nào ôm không thứ lôm côm nào chừa, quậy bạo như chưa bao giờ được quậy.
Đấy, lúc xa môi trường sống thường xuyên quen thuộc mới bộc lộ hết bản tính, gần nhà sống giả, xa nhà mới lộ người thật.
Ba Riềng nghe, khen có lí.
Có người phát bực:
- Lí thì có đúng có sai, sao nói ngược nói xuôi đều khen có lí, lí gì vậy cha nội?
Hơi lúng túng nhưng rồi ba Riềng vặc lại:
- Thế thử chỉ ra chỗ nào vô lí xem sao, hừm!
17-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét