MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

HỢP ĐỒNG KHÓC CƯỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ai cũng cho rằng vui thì cười buồn thì khóc, chuyện đơn giản và đương nhiên là vậy, không ai cấm cản được được cửa miệng. Miệng nghe mím môi chua chát: Ngó vậy chứ không phải vậy đâu. Hỏi sao, Miệng kể mấy chuyện:

            Rằng Lòng bảo Miệng là tâm phúc, là phát ngôn viên của mình, trong lòng sao thì ngoài miệng vậy, lòng vui miệng cười, lòng sầu miệng khóc. Miệng nghe theo. Đến khi người yêu đi lấy chồng, tới dự tiệc cưới, lúc  nâng li chúc mừng, Miệng méo xệch, rồi òa khóc như mưa như gió. Bị mắng một trận rằng cô dâu chú rể đang hạnh phúc tràn trề, quan khách hai họ ai cũng hoan hỉ tại sao lại khóc như cha chết vậy, đồ dở hơi!

Một lần khác, kẻ tình địch chết bất đắc kì tử, đi đám ma, Lòng lâng lâng phấn  khởi vì từ nay ta không còn đối thủ, nàng hoàn toàn thuộc về ta. Càng nghĩ càng vui, bụng dạ  như mở cờ, khoái chí quá bật cười thành từng tràng. Mọi người chung quanh đều bỉu môi khinh bỉ rằng đồ thiếu ý tứ, còn bị Lòng mắng dồn thêm là đồ vô học, không biết phép tắc.

            Bực mình, Miệng cự nự:

            - Không nghe ông không được, ông dạy sao tôi nghe vậy, đã  bị người chửi lại còn bị ông sỉ mắng là sao?

            Lòng thấy mình  nghiệt ngã vô lí liền lệnh trở lại:

            - Từ nay, ngươi không được tùy tiện nhe mếu mà nhất nhất phải xin phép, phải chờ lệnh của ta.

            Vậy nên mới có chuyện thấy vui thậm chí thọc lét cũng không dám cười, thấy cảnh buồn đau vẫn trơ trơ như sỏi đá, rồi bao chuyện cười ra nước mắt, khóc hả hê…

9- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét