MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

PHÂN LOẠI PHÈ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh intternet

          “Ba chàng ngự lâm” Giáp, Ất, Bính túm tụm kháo chuyện phè. Giáp bảo:

          - Chỗ tớ, mọi việc sếp đều quyết định sẵn, chỉ đưa ra  lấy lệ cho mọi người tán thêm, tinh thần là nhất trí trước khi nghe, ít ý kiến  càng tốt, không có ý kiến nào cả càng tốt hơn. Vậy đó, nước chảy bèo trôi, bọn tớ khỏi động não nghĩ suy, cứ việc phè.

          Ất chưa chịu, bảo  đó chỉ là phè sơ sơ, trình độ sơ phè rồi nói:

          - Ở cơ quan tớ, mọi việc đều đưa ra bàn đi bàn lại, mạnh ai nấy nói, phát biểu xuôi cũng được ngược cũng hay. Lần nào cũng vậy, cuối cùng  thủ trưởng chẳng có đúc kết  nhận định quyết quéo gì ráo trọi. Rồi ai muốn làm sao làm kiểu gì thì làm nên chi cũng phè.

          Giáp và Bính chịu  là phè kha khá gọi là lè phè. Sau cùng tới Bính, y bảo:

          - Chỗ tớ khác, sếp bài bản hết sảy. Ổng chuẩn bị mọi thứ rồi đưa ra bàn bạc đến nơi đến chốn, nát cách rồi mới chịu quyết. Nhưng rồi vẫn phè.

          Giáp và Ất ngạc nhiên:

          - Gặp thủ trưởng bài bản nguyên tắc vậy thì phè gì nổi, đừng xạo nghe cha.

          Bính bật mí:

          - Là bởi bàn quyết dữ dằn vậy chứ có làm quái gì đâu mà không phè.

          Đến đây, Giáp và Ất đều chịu là Bính bị rơi vào trường hợp vô cùng phè còn gọi là siêu phè.

2014

 

                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét