BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tư Gáo nói lo cho tương lai con cái, Năm Dừa Nước bảo nên cho chúng học nghề ăn trộm là mau phất. Gáo giận, mắng:
- Trộm hai con vịt hai năm tù, bộ xui con người ta đi ở tù sao?
Dừa Nước giả lả:
- Đó là ăn trộm vặt, trộm không bài bản, trộm phải có bài bản, phải có nghề.
Hỏi nghề làm sao, y bảo:
- Không trộm của cá nhân mà trộm của nhân dân, không trộm riêng của người nào mà trộm chung của nhiều người, không đào tường khoét vách chôm chỉa mà được kính dâng kính biếu, trộm thế mới là trộm. Được đà cứ thăng tiến, lỡ có bề gì thì chiếu cố qua lại ráng ngồi ít năm rồi ra có vốn liếng kếch sù.
Thấy Tư Gáo chưa hiểu, Dừa Nước hí một cái:
- Thì đi làm quan, không nghe cướp đêm là giặc cướp ngày là quan sao!
Hỏi thế còn bài bản cho ăn trộm của cá nhân không, y đáp:
- Nếu ăn trộm của cá nhân thì phải ăn trộm chất xám. Trộm công trình tri thức người ta làm luận văn luận án đề tên mình vào để có học vị này học vị nọ đặng giữ chức giữ ghế. Có bề gì thì chỉ mang tiếng một chút, rút kinh nghiệm cũng xong. Có kẻ còn trộm cả thơ người ta đem đi thi lấy giải, vỡ chuyện còn ấp a ấp úng lấp liếm, quá lắm trả cái giải là xong.
Ôi! Thời buổi trộm nhởn nhơ, nhìn đâu cũng thấy, tưởng oai tưởng sạch té ra kẻ trộm. Chán!
10- 2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét