TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trong 12 con giáp có vật nuôi, có vật hoang dã. Loài vật nuôi có ích đã đành, loài vật hoang dã như cọp rắn tuy làm cho người ta sợ nhưng vẫn quý, không lột da, nấu cao thì cũng lấy nọc… Riêng chuột, không chỉ vô tích sự mà còn phá phách gieo mầm dịch hạch, loài nào cũng tởm lợm nhưng lại được đứng đầu các giáp. Ông trời cố ý sắp đặt như vậy hay chỉ là sự nhầm lẫn của tạo hoá?
Chuyện rằng, xưa Ngọc hoàng chọn 12 con giáp tiêu biểu, voi to lớn nhất rồi thứ đến trâu cọp… Chuột nhỏ nhoi nhưng ma lanh núp bám trên mình voi. Khi 12 giáp ra trình diện để thẩm tra lần cuối, thấy voi tai to mặt lớn, vòi ngà uy nghi, thân hình bệ vệ, nhà trời tấm tắc khen ngợi. Đến khi kiểm tra phần cuối, chuột sợ hãi lẹ làng chui vào phần dưới đuôi voi, thò cái đuôi ra ngo ngo ngoe ngoe. Đoàn trời coi kĩ, ngạc nhiên bực bội phán:
- Rõ đầu voi đuôi chuột. Đầu voi mà đuôi chuột thì chuột chứ voi gì mà voi!
Nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy- Một lời đã nói bốn ngựa khó theo mà đây là trời nói à nghen!
Chỉ chờ có vậy, chuột chui ra phóc lên mình voi tuyên bố rằng mình được nhà trời tấn phong đứng đầu 12 con giáp. Và thành ngữ đầu voi đuôi chuột cũng có từ đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét