TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ai cũng khinh ghét, nhờm tởm láo, biết vậy nhưng vẫn láo. Vì sao ư?
Vì lí do khách quan, là quy luật tồn tại. Thật sao được khi chung quanh ai cũng láo. Trên láo dưới láo trong láo ngoài láo, vua láo, triều đình láo, thần dân láo, láo tuốt!
Vì người ta thích nghe láo. Khoái tai thành tích, say nghe tâng bốc phỉnh nịnh, mê như rót mật, phê như ma túy. Sinh ra từ láo, lớn lên bằng láo, ăn láo, nói láo, nghĩ láo, làm láo, láo đầy đầu, láo toàn thân, láo từ chóp đến gót, láo nữa láo mãi không trang cuối cùng hỏi còn chỗ nào cho thật.
Hơn nữa, láo được ghi công trạng, láo được gắn huân chương, nhờ láo mà thăng quan tiến chức, vinh thân phì gia, đề huề danh vọng. Láo lại còn mang học hàm học vị, dủ dỉ dù dì vẫn có tuyển tập toàn tập cho người ta ê a tụng đọc, dại gì không láo!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét