TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cương gặp bác sĩ Cường
Thấy Sói con lởn vởn, Dê trắng sợ quá, trốn mất. Dê đen chê là hèn nhát rồi xông ra chặn đường. Sói con lùi lại, ướm hỏi:
- Dê kia, trên đầu mày có gì?
- Trên đầu ta có sừng bằng kim cương, có thể húc chết mày.
- Dưới chân mày có gì?
- Có móng bằng đồng có thể đá bể đầu mày.
- Trong ngực mày có gì?
- Có quả tim rực lửa giận đang chực xông vào mày đây.
Sói con hoảng hốt bỏ chạy về mách mẹ. Sói mẹ tìm đến, Dê đen thấy liền hùng hổ xông ra mắng:
- Nè bọn nhà sói kia, chúng bay không biết ta có sừng bằng kim cương, có móng bằng đồng, có trái tim rực lửa, muốn mất mạng sao mà cứ léng phéng tới đây?
Sói mẹ làm bộ khúm núm:
- Dạ thưa dũng sĩ Dê đen, Sói tôi biết vậy nên mạo muội đến xin dũng sĩ một ít kim cương, một ít đồng để bổ sung cho bộ sưu tập của mình.
Nói xong, Sói mẹ chộp Dê đen, ngoạm ngay trái tim đang rực lửa.
2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét