BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Có nạc có mỡ là chuyện xưa nay của thịt. Thế nhưng, ngày nọ, dậy lên làn sóng bài mỡ, tuyên bố rằng mỡ chứa mầm bệnh, có hại, ăn vào là chết, phải dứt khoát tiêu hủy, loại bỏ hoàn toàn khỏi quá trình ẩm thực.
Rồi quyết liệt đi vào diệt mỡ, dốc toàn lực tạo thịt. Mỡ bị loại bỏ hết nhưng thịt không ra thịt mà chỉ là một loại xác bã vô vị không chút bổ dưỡng, thậm chí chỉ còn xương da tìm không ra chút thịt.
Hoảng hồn quớ quýt, chưa biết làm sao. Trong lúc rối rắm, có nhiều ý kiến mạnh dạn tham mưu. Có gợi ý rằng nên rước mỡ trở lại, tôn vinh nó lên bị cản vì sợ sai đường lạc lối, mang tiếng bất nhất sáng đúng chiều sai nay thế này mai thế nọ, khó lòng!
Ý kiến khuyên ngoài hô tuyệt đối trung thành với thịt nhưng cứ cho lén ăn mỡ, tiêu thụ mỡ cũng bị gạt vì cho rằng một hai nhà còn chui lén được chứ hàng triệu nhà thì thành chủ trương công khai chứ còn lén lút gì nữa!
Bế tắc, cuối cùng một bộ óc phát sáng, luận rằng căng siết quá thì hỏng, buông quá hóa gay, phải có giải pháp trung hòa, nới lỏng khuyến khích ăn loại ba rọi là tốt nhất.
Tuyệt vời! Ba rọi thành giải pháp cứu tinh, phát kiến vĩ đại thể hiện tầm cao nhận thức, đỉnh cao trí tuệ thời đại. Một khẩu hiệu được trương lên: Ăn ba rọi tỏ lối thiên đàng, mãi dzô!
26-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét