BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Đi vào miếu, thấy pho tượng mình đẽo tạc đang ngự trên chánh điện, dưới chân ai nấy đua nhau sì sụp vái lạy cầu khẩn, nghệ sĩ điêu khắc chỉ cười mỉm đứng xem.
Có người khuyên nên bái lạy để được thần gia hộ độ trì cho nhưng ông lắc đầu. Có người nhắc rằng bất kính với thần là không đúng đạo, nên quỳ lạy cho hợp lễ nhưng nghệ sĩ vẫn vẫn không nghe, bảo:
- Nó phải quỳ lạy tôi chứ mắc gì tôi quỳ lạy nó.
- Sao dám ăn nói hỗn láo vậy?
- Vì tôi đẻ ra nó, nó là con tôi.
- Thực ngạo mạn, ông đẻ thế nào?
- Thì nó chỉ là cục đá thô kệch vô tri, dưới bàn tay đục đẽo chế tác của tôi mà ra tượng thần, tôi không phải cha đẻ nó sao?
Có người dằn giọng:
- Ai tạo tác ra tượng thần không cần biết, chỉ biết rắng ông chỉ là thần dân còn đây là thần thánh, thần dân thì phải kính lễ, khinh mạn những xúc phạm thần thánh mà còn chọc vào cơn thịnh nộ của quý tín chủ đây, dẫu thánh thần chưa xử phạt thì tín chúng đây cũng trừng trị.
Nghe, lại thấy những người xung quanh đang hằm hè, nghệ sĩ hoảng hồn rạp người, rập đầu liên tục.
18-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét