TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Của Chung sụt sịt:
- Thằng Riêng tiếng là tư hữu lạc hậu mà được chăm chút nâng niu còn tui nói là của mọi người, là con ông, là trụ cột chủ đạo mà không ai ngó ngàng.
Tham ông vỗ về:
- Tiếng là vậy nhưng con nên hiểu rằng xưa nay của chung của chạ, cha chung không ai khóc nữa là con chung. Tội nghiệp con tôi, bây giờ có cách nầy là có thể thay đổi số phận của con.
- Cách nào thế ông ? Của Chung háo hức.
Tham ông vuốt ve:
- Bởi là con của trăm cha nên con cũng như đứa trẻ vô thừa nhận, bây giờ muốn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì nghe lời ta, nhất trí thủ tục ...
- Thủ tục gì thế ông?
- Chán gì cách, nào thanh lí, hỗ trợ, chuyển giao, cổ phần hóa ... Con sẽ thành con riêng, thành núm ruột của ta.
Của Chung nghe phát rùng mình rồi bất tỉnh nhân sự. Tham ông vội vàng hô Cứu cấp! Cứu cấp! Rồi lẹ làng ẳm luôn về nhà.
10- 2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét